Thứ tư, 24/06/2026,


Làng (Bùi Hải Đăng) (26/06/2011) 
LÀNG
 
 
Bùi Hải Đăng
 
 
Là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ
Là nơi chân chậm mắt mờ về đây!
Đồng làng xanh đến bờ mây
Hoa xoan tím rắc mưa bay hội làng…
 
Ngày đông hoa cải trổ vàng!
Tôi về em đã tay mang tay bồng…
Người quê sông, đất quê sông!
Tiếng gà báo sáng, bếp hồng lửa nhen…
 
Bùn đen, hoa súng chẳng đen
Đường thôn rơm ướp hương quen chiêm mùa
Hoa cau thơm lặng những trưa
Chớp nhoàng, rô lóc ngược bờ ao sâu!
 
Cái tua cau nhỏ bắc cầu
Ang sành vục uống trọn bầu trời sao!
Bao đời bạo chúa đổ nhào
Mà cây khoai nước bờ ao vẫn còn…
 
Đa đình vươn búp tơ non
Làng là nỗi nhớ mỏi mòn trong tôi…
 
Làng An Cư, 1990
B.H.Đ
 
 
____________________
Tác giả Bùi Hải Đăng
Hội viên HVH NT tỉnh Hải  Dương.
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  BÙI HẢI ĐĂNG - haidang4556@yahoo.com.vn - 0972349303 - Xã Nghĩa An huyện Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 27/06/2011 7:33:05)

 Chào ba bạn: Tú Lục bát, Lê Minh Dung, Bùi Thị Bình ...        
Xin được chân thành cám ơn ba bạn đã bỏ thời gian vàng ngọc để đọc và chia sẻ..
 Làm thơ được bạn đọc và chia sẻ là điều rất hạnh phúc đối với người viết.!
 Mong  trên trang lucbat.com này hồn thơ của dân tộc ngày càng thăng hoa trong sự tôn vinh  và  lòng yêu mến của mọi người...
 Cũng trong dịp này xin được tỏ lòng biết ơn và  lòng yêu quý đối với người đã sáng lập và đội ngũ biên tập tài hoa,nhiều kinh nghiệm trên trang...
 Xin được chúc ba bạn sức khỏe an lành hạnh phúc và viết được thật nhiều thơ hay..
 Kính,
 Bùi Hải Đăng

   

 

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 26/06/2011 20:47:01)

VỀ LÀNG !

( Thân họa cùng Anh Bùi Hải Đăng)

***
Ta về lại tuổi ấu thơ
Bao năm qua vẫn mong chờ là đây
Tre xanh , xanh mướt màu mây
Trái nhà ai chín hương bay khắp làng
Tơ hồng xưa ngẩn ngơ vàng
Người ngày xưa đã con mang con bồng
Triền đê vùng bãi ven sông
Ríu ran tiếng trẻ - nụ hồng đang nhen
Đã xa rồi , kiếp đỏ đen
Vụ đông rau, quả, ngô, chen chiêm mùa
Lúa vàng ươm kín sân trưa
Rung rinh cây trái bốn mùa …ít sâu
Kênh xưa giờ mấy nhịp cầu
Giếng làng xưa vẫn muôn mầu trăng sao
Biết bao kẻ xấu ngã nhào
Hàng cây bến nước thanh cao mãi còn
Đa làng vẫn búp tươi non
Gái trai làng vẫn sắt son … quê nhà !
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 26/06/2011 17:07:17)

Chúc mừng tác giả Bùi Hải đăng với bài thơ 'Làng"  làm cho bao người ngơ ngẩn nhớ về thời thơ bé của mình. Bài thơ nhắc lại biết bao nhiêu kỷ niệm mà trong mỗi chúng ta ai nấy đều thấy lòng mình bỗng dưng lại ngược về nỗi nhớ quê nhà.
Cám ơn tác giả BHĐ.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 26/06/2011 8:12:50)

Chúc mừng tác giả có bài thơ về cội nguồn của mỗi người... xưa thôi. Bây giờ thế hệ trẻ chẳng được "nuôi dưỡng" ở làng, và "chân chậm mắt mờ" cũng chẳng có chốn mà về đâu!

Tâm đắc mỗi hai câu này thôi:

"Cái tua cau nhỏ bắc cầu
Ang sành vục uống trọn bầu trời sao!"

TLB

Các bài khác: