Thứ tư, 24/06/2026,


Thư cho bầy Khúm Núm (Nguyễn Thanh Mừng) (16/06/2011) 
 
THƯ CHO BẦY KHÚM NÚM



Nguyễn Thanh Mừng

Xưa tao săn đuổi chúng mày
Chúng mày lìa tổ xa cây lúa vàng
Kẻ thôi ghẹ hưởng mùa màng
Người thì cơm trắng ghế toàn đọt xanh

Ai hay vào cuộc mưu sinh
Cùng thân khốn khó mà thành bức nhau
Từ trong bùn nước cơ cầu
Sao mình chỉ biết nỗi đau riêng mình?

Chúng mày tan tác bãi ghềnh
Còn tao trôi dạt lênh đênh dặm dài
Trông về ruộng cũ còn ai
Mà dư nước mắt lạc loài kêu thương
 
N.T.M
_________________
Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Điện thoai: 0905871559

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 16/06/2011 14:09:52)

Cùng nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng đọc THƯ CHO BẦY KHÚM NÚM để nhớ về :

HAI PHÍA LỞ BỒI

Dầm bùn quẫy đục bể dâu
Ngón tay cua kẹp còn đau đến giờ

Mày rời tổ lại lên bờ
Tao lìa quê kiểng mong cờ cầm tay

Dặm dài dâu bể ai hay
Đục trong cũng một kiếp này mà thôi

Tao phiêu dạt mãi phía bồi
Mày bên lở lại được ngồi mâm trên .

Nguyễn Trường Thọ






 

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 16/06/2011 13:39:10)

Gió Lào góp thêm hơi nóng cho bài thơ thêm hương vị: Bài họa rất hay. Xin phép Nhà thơ Phạm Đình Thi cho sửa lại một vài chữ để câu thơ trau chuốt hơn. Do TG viết theo tiếng địa phương làm bạn đọc khó hiểu

Góp nhặt cùng anh

Trời sinh vạn vật muôn loài
Con thì cầm thú, loài thì chim muông
Rắn, Sên bò sát Ễnh ương
Trăm phương nghìn kế là phường lưu manh

Loài này trong cả tôi – anh !
Lòng tham vơ vét lộng hành quanh ta
Biết mà ngậm miệng cho qua
Nói ra mang vạ oan gia cả nhà

“Con kiến mày (leo) cành đa…” !
Ca dao xưa vẫn ngân nga bao đời
Khóc than chỉ biết kêu trời
Tôi xin góp nhặt mấy lời cùng anh!

Lưu manh Dậu Tốt "liền anh"
Thấy vậy nhắm mắt sao đành người ơi!
Đời mà đến thế thì thôi
Đàn em còn có nước ngồi "ngậm tăm"

 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 16/06/2011 13:09:55)



Hoạ thơ cùng Nguyễn Thanh Mừng

"Khúm núm" gõ cửa nhà quan

Liệu là có bị đánh oan không nào (?)

Xin hoạ:

THƯƠNG BẦY KHÚM NÚM



Nào đâu tao muốn đuổi mày

Chỉ vì mi cặp nát cây lúa vàng .

Nhà quê hai vụ mùa màng

Quý bát cơm trắng - trọng nàng lúa xanh .



Ai ơi trong cuộc mưu sinh

Một thời đã trót vô tình đuổi nhau

Phận hèn nên dễ cơ cầu

Đau rồi nên chỉ biết đau phận mình (!)



Mày lên thác -Tao xuống ghềnh

Cùng là trôi giạt lênh đênh dặm dài

Khúm núm nay có còn ai ?

Cho ta được gửi đôi lời yêu thương !



T ừ Đức Khoát

tukhoat@.com.vn

Chào thân ái và hẹn gặp lại

 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 16/06/2011 10:54:28)


Góp nhặt cùng anh

Trời sinh vạn vật muôn loài
Loài thì cầm thú, loài thì chim muông
Rắn , Sên bò sát Ễnh ương
Trăm phương nghìn kế là loài lưu manh

Loài này trong cả tôi – anh !
Lòng tham vơ vét lộng hành quanh ta
Biết mà ngậm miệng cho qua
Nói ra mang vạ oan gai cả nhà

“Con kiến nó neo cành đa…” !
Ca dao xưa vẫn ngân nga bao đời
Khóc than chỉ biết kêu trời
Tôi xin góp nhặt mấy lời cùng anh !

P .Đ .T
 

Các bài khác: