Thứ tư, 24/06/2026,


Riêng một mình em (Mai Hương) (16/06/2011) 
 
RIÊNG MỘT MÌNH EM
 
 
 
Mai Hương
 
Xõa buông cho mái tóc bay
Nghiêng chiều em nhấp men này đắng môi
Một mình em với em thôi
Cộng thêm gió nữa chia đôi khóc, cười.
 
Ngoài kia giọt nắng trêu ngươi
Tô lên thấp thoáng bóng người còn đây,
Gió đâu... đậu xuống vai gầy
Em van gió đấy... đừng lay... chút tình
Cợt đùa chi một bóng hình
Lặng im em giữ riêng mình, được không?
 
Xuyến xao một chút tơ hồng
Nâng lên đau đáu cay nồng riêng em...
 
Thương cho mắt ngọt môi mềm
Lời chưa kịp tỏ... ướt mèm... còn đâu!
Bâng khuâng giữa chín nhịp cầu
Ngập ngừng gió thổi về đâu bến bờ...?
 
Cạn chiều say ứa vần thơ
Em và gió cũng đã ngơ ngẩn rồi...
 
M.H
___________________
Tác giả Mai Hương
Đại Từ - Thái Nguyên
Điện Thoại: 01693818272
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tấn Ka - tkanguyen68@gmail.com - 0983845750 - Ninh Quang-TX Ninh Hòa- Khánh Hòa  (Ngày 18/06/2011 17:09:59)

Chào Hương! Bài thơ đã cho anh một cảm xúc man mác buồn, nổi buồn không thể gọi tên...
"... Vẫn đôi mắt, vẫn làn môi
Vẫn dòng suối tóc...bên tôi em cười
Nhưng sao đau quá lòng ơi!
Bởi em giờ chỉ tơ trời chân dung."
Chúc Hương vui, khỏe nhen!

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 17/06/2011 9:47:41)

Đồng cảm cùng MH mấy vần về mối tình buồn.
BỘI BẠC

Chiều nay tóc gió thôi bay
Môi cười mà giấu đắng cay trong lòng!
Mây ơi theo gió phiêu bồng
Đừng hờn đừng giận má hồng người dưng.!

Một thời chua ngọt đã từng?
Bên nhau với khúc tình nồng đắm say
Bao xuân mật ngọt ứa đầy
Bỗng dưng rụng giữa hao gầy tuyết sương.

Biết là tình chẳng còn vương
Mùa thu quét lá mà thương phận bèo
Bước chênh chao..một dáng chiều
Đường nay quạnh vắng liêu xiêu bóng hình.

Chênh chao với một mối tình
Trăng đêm ngóng đợi bông quỳnh nở hoa.
Có hay dưới bóng trăng tà
Sầu rơi rỏ giọt bên hoa héo tàn.

Thành Huân
Ngày 17/06/2011.

 

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 17/06/2011 8:57:36)

Thơ Mai Hương man mác trữ tình. Viết theo cảm xúc của tác giả đôi câu:

GỬI TÌNH THEO GIÓ

Một mình em đứng giữa trời
Gửi tình theo gió đến người phương xa
Chiều buông chiếc bóng nhạt nhoà
Mây đừng che khuất để ta được gần!
Gió đi em đứng tần ngần
Giấu vào sâu thẳm mấy vần thơ yêu!
PH

  Mai Hương - nguyenmaihuong78@yahoo.com - 0169381827 - Thái Nguyên  (Ngày 16/06/2011 16:42:44)

MH xin cám ơn các bác, các anh, chị đã đọc và họa thơ cùng MH. Xin được kính chúc các bác, anh, chị luôn vui khỏe, hạnh phúc và dạt dào thi hứng.

CHIỀU KHÔNG GIÓ !

Chiều nay không gió mây bồng
Tóc buồn xõa với mênh mông đất trời.

Non xanh giấu diếm nụ cười
Trách sao con tạo buông lời đắng cay.

Ước gì tay khẽ nắm tay
Cho chiều nghiêng xuống cho mây về gần.

Gió ơi ! Chút nợ đồng lân
Em van gió đấy ! Đừng thân nắng chiều....
 M.H








 

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Tổ dân phố 4b TT Ngô Đồng Giao Thuỷ Nam Định  (Ngày 16/06/2011 14:30:31)

Tôi muốn làm gió được không MH . Xin góp mầy vần vui chút xúi nhé ? được thì chờ nghe !
GIÓ ƠI !

Van em đừng buông tóc bay
Làm anh ngây ngất đắm say bồn chồn.

Ước gì chúng mình cùng thôn
Chung cha, chung mẹ sớm hôm vui cười.

Trách cho con tạo trêu ngươi
Nam Định ai đợi ! người ơi nắng chiều.

“Tơ hồng” một chút liêu xiêu
Để đây xao xuyến , ngầm yêu mât rồi ?

Xin gió đừng có chia đôi…?
Tôi van gío đấy ! mền môi cay nồng.

Không”gió” ! em có chờ không ?...

Đinh Xuân Vinh
 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 16/06/2011 9:49:22)

Riêng Em

Thơ ơi , “hương” sắc phận đời
Xõa buông mái tóc trông vời mây bay

Khóc cười dâu bể xưa nay
Ngoài kia giọt nắng dắt tay mưa gầy

Nhân tình thấp thoáng đâu đây
Cớt đùa em thế cỏ cây cũng sầu

Thương em hôm sớm dãi rầu
Lời thơ em thả cơ cầu riêng em

Tình đầu muôn nỗi bon chen
Để em than thở ướt nhèm trang thơ

Mười hai bến nước thẫn thờ
Nụ hồng chúm chím ngẩn ngơ bến nào ?...
P. Đ .T


 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 16/06/2011 8:20:28)


MỘT MÌNH CHA THÔI !...
Hoạ cùng Mai Hương
Mạo muội được cân bằng tuổi tác và xưng hô cho thơ khỏi nghẽn lối ?: Lão đây ngót nghét bẩy mươi
Để thơ rộng lối mong người cho đi?
Xin hoạ:
Tóc cha chẳng có mà bay
Sớm hôm hai bữa rượu này mềm môi !
Miền quê chỉ vậy thế thôi
Giấu buồn còn để cho tôi được cười .
Đa đoan trời vẫn trêu ngươi
Mong con lâu chẳng thấy người về đây?
Còng lưng ôm cái vai gầy
Bát canh cua với rau đay vẫn tình !
Sấp soi một bóng một hình
Miền quê cha cũng lẻ tình …thấy không(?!)
Tìm bà nguyệt kết tơ hồng
Có đôi có lứa , vợ chồng có "em"
Mong cho chân cứng đá mềm
Thiếu con chẳng thấy êm đềm nữa đâu !
Bâng khuâng bảy nhịp chín cầu
Thương con vẫn chẳng biết đâu là bờ
Say ứa ựa …vắng con "thơ"*
Thiếu nhau ta đã ngẩn ngơ mãi rồi !...

Xin chào và hẹn gặp lại
tukhoat@yahoo.com.vn
----------------------
* Cho phép hiểu cả hai nghĩa: Con và thơ
 

Các bài khác: