Thứ tư, 24/06/2026,


Sâm của người xứ Thanh (Đinh Thường) (15/06/2011) 

SÂM CỦA NGƯỜI XỨ THANH*
(Kính tặng nhà thơ Trịnh Anh Đạt)



Đinh Thường

Những ngày nắng đổ bên trời
Ước ao hương vị sâm người xứ Thanh
Chút rau quê kiểng ngọt lành
Mồ hôi thấm đất hóa thành hạt mưa

Ngẫm đời ngẫm tới xa xưa
Tình trong sỏi đá vẫn thừa thanh cao
Những ai áo vải cờ đào
Nằm gai nếm mật** khát khao thanh bình

Nước nhà mấy thưở chiến chinh
Thành công cũng bởi dân tình mà nên
Lấy dân làm gốc*** ai quên
Đường tơ rau má kết bền núi sông

Thơ người ngỡ những mênh mông
Ngọt ngon uống cạn cho hồng thịt da
Chẳng danh đài các kiêu sa
Tình quê rau má vẫn là đế vương

Đ.T
*Thơ Trịnh Anh Đạt
** &*** Ý thơ Nguyễn Trãi

 

___________________
Tác giả Đinh-Thường. ĐT: 0912.242.998
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/06/2011 6:28:00)

SÂM NAM-RAU MÁ
Đôi dòng cảm tác vể rau má chia sẻ cùng tác giả Đinh Thường và các thi hữu:

SÂM NAM-RAU MÁ

"Được mùa chớ phụ ngô khoai
Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng"
"Sâm Nam-Rau má" tên chung
Loài rau quen thuộc mọi vùng quê ta

Mát lành nước uống thay trà
Cũng làm vị thuốc, mọi nhà mến yêu
Tháng Ba giáp hạt đói nghèo
Đồng quê nước trắng, liêu xiêu thân cò

Chỉ còn rau má trên bờ
Giúp người chống đói vật vờ hôm mai
Lá tròn nhỏ nhắn xinh tươi
Những cây rau má cho người niềm vui!
NĐT

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 16/06/2011 4:57:09)

Đôi lởì cùng tác giả
Cảm ơn Đinh Thường hồi lại xúc cảm cho cho tôi sau 65 năm xa thầy, cảm ơn rau má nuôi tôi ăn học
Để trả nghĩa cho thầy xin đôi dòng hoạ lại để nối lại tình xưa
Xin hoạ
RAU MÁ ƠN TH ẦY

Vàng xanh tít tận chân trời
Chắt chiu mà sống một đời cao thanh
Khiêm nhường , trong sạch, ngon lành
Đời thương nên đã để dành trời mưa

Xứ Thanh xứ Nghệ từ xưa
Thầy tôi dạy học tâm vừa thanh cao
Ngày tôi còn để trái đào
Mũ nan dép cói đời bao phẩm bình

Thế rồi khói lửa chiến trinh
Ơn thầy cho chữ mà mình làm nên
Mùa hè khắc khoải đỗ quyên
Xa thầy tôi trở lại miền bến sông

Từ trong sâu thẳm mênh mông
Bát cơm rau má vẫn hồng thịt da
Đường về trong ấy bao xa
Màu xanh - thầy dạy chữ là đế vương !

Từ Đức Khoát (tukhoat@yahoo.com.vn)
Xin chào và hẹn gặp lại
 

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 15/06/2011 12:47:52)

HỌA CÙNG BÀI THƠ SÂM RAU MÁ

BIẾT ƠN RAU MÁ

Những năm giặc phá giặc càn
Tan hoang nhà cửa xóm làng xác sơ
Bom cày đạn xới đồng quê
Người dân không chỗ đi về nương thân
Cháo rau rồi cũng cạn dần
Lấy đâu lương thực nuôi dân từng ngày
Nhờ sâm rau má liền đây
Nuôi người Thanh Hóa đánh Tây đuổi Tàu
Người dân Thanh Hóa có câu
Ăn cây rau má đường tàu mới thông
Vượt qua sông núi ruộng đồng
Đưa quân chủ lực đến cùng phương Nam.
Giết quân Mỹ ngụy - Việt gian
Giành lại độc lập muôn vàn hiển vinh...
Sâm rau má nặng nghĩa tình
Giờ đây cả nước chúng mình biết danh
Hỏi ông ? ... Hỏi chị ...Hỏi anh .
Sâm rau má có ngọt lành cùng ta ? ....
Sâm rau má đến mọi nhà
Bồi bổ cơ thể cho da thêm hồng.

15/6/2011

  Nguyễn Hải Yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 0085366267557 - Ma cao  (Ngày 15/06/2011 11:03:16)

Chân thành cảm ơn bài thơ Xứ Thanh rất tâm huyết . Hải Yến xin phép bạn copy về blog của Hải Yến

Các bài khác: