Thứ tư, 24/06/2026,


Váy ngắn, eo thon (Thủy Hướng Dương) (15/06/2011) 
VÁY NGẮN, EO THON
 
 
Thủy Hướng Dương
 
 
DƯỚI MƯA
 
Trời đùa cứ thả mưa tuôn
Để bong bóng vỡ òa cơn mơ đời
Sợi mưa xoắn tít mù khơi
Như là buồn… thít chặt nơi đáy lòng.
 
 
VÁY NGẮN
 
Váy ngắn ơi, váy ngắn à..
Em mặc váy ngắn như là trêu ai…
Em cười như nắng ban mai:
Áo dài che nổi hình hài khát khao?

 
 
EO THON
 
Em đi qua phố ồn ào
Giật mình để tuột chênh chao ra ngoài
Xin ai đừng nhặt, phí hoài
Vì eo thon – em trót cài vết đau…
 
T.H.D
 
 
__________
Email: cholita_sweet@yahoo.com.vn
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 17/06/2011 9:58:16)

VÁY NGẮN THÀNH THƠ

Em mặc váy ngắn thành thơ
Hé niềm khao khát…đến ngơ ngẩn chiều
Váy còn ngắn đến bao nhiêu ?
Người ơi ! Mới thỏa những điều khát khao
Đêm rằm vằng vặc trăng sao
Người ơi ! Điểm hẹn …ước ao ngập tràn

N.V.H

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 17/06/2011 8:42:12)

Rượu tình chưa uống đã say...
Dây tình mà "thít" ôi day dứt lòng

Chân trần -kìa khổ nhau không!
Eo thon váy ngắn xin vòng lại đây
Trời đùa mau trận gió bay...

  Nguyễn Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 15/06/2011 18:19:36)


XIN ĐỪNG!
Em ơi váy ngắn xin đừng
Hở hang vung phí một vùng khát khao
Aó dài người Việt thanh tao
Xin em cứ diện eo nào cũng thon...

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 15/06/2011 14:54:04)

Phúc thơ cùng
 THUỶ HƯƠNG DƯƠNG
Lẽ ra trong phạm trù này tôi đã gác kiếm bởi thấy không đủ sức vì tài hèn:"Chen chân vào chốn bụi hồng mà ghê !" Ngoại biệt , hôm nay có đôi lời chia sẻ cùng các thi hữu vì thấy các bạn '' xô'' mạnh quá , tớ khập khiễng vào chơi nếu thấy vướng chân du nhau thì nhè nhẹ thôi nhé bởi : 
Váy ngắn mặc lỗi áo dài
  Lão già nên tránh ra ngoài … được không?
  - Già này lại thích chơi ngông .
  Khuyên nhau vào hoạ cho lòng bớt đau ?

ÁO VÁY KHUYÊN NHAU

 Áo dài gọi : váy ngắn ơi
  Mùa hè oi bức nắng nôi thì dùng
  Thôi đừng hở nữa lung tung
  Áo không che nổi những vùng khát khao ?

Hoạ: EO LO

Mẹ lo, lo đến ồn ào
  Cha lầm lỳ chẳng nôn nao ra ngoài
  Khuyên con đừng nỡ phí hoài
  Thuốc cam mẹ nợ - thuốc sài cha đau ?!

Hình như tôi đã gặp THD trên Văn nghệ Nam Định ?  cầu chúc người thơ hạnh phúc  

 Từ đức Khoát

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 15/06/2011 13:40:36)

Cùng Thủy Hướng Dương đọc EO THON VÁY NGẮN DƯỚI MƯA và :

NHẶT LẤY CHÊNH CHAO

Mai mưa ướt áo em rồi
Thẫn thờ ánh mắt nói lời bâng quơ

Em cười .. hóa giấc mơ trưa
Trong văn vắt đến câu thơ cũng hờn

Gió tha thướt dáng eo thon
Phố đang mưa bỗng nắng giòn lạ chưa

" EO THON VÁY NGẮN DƯỚI MƯA "
Cho tôi gặp chút bâng quơ thủa nào

Tôi về nhặt lấy chênh chao
Dịu dàng cài lại vết đau vĩnh hằng .

Nguyễn Trường Thọ


  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 15/06/2011 13:24:55)

Cẩm Linh có đôi dòng xin gửi tác giả Thủy Hướng Dương

MƯA CHIỀU
Chiều qua trời đổ mưa tuôn
Hồn em hốt hoảng một phen nhớ đời
Thuyền em đang đỗ đợi người ra khơi
Chợt anh bước đến em vơi nỗi lòng.

VÁY BUỒN
Váy buồn buồn lắm người à!
Váy nào có muốn la cà trêu ai
Hè về thiếu nắng ban mai
Xin người chớ có miệt mài khát khao
Cẩm Linh

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 15/06/2011 9:30:02)

MƯA BUỒN

Thu về trời đổ mưa tuôn
Giọt ngâu hay lại chính cơn mưa đờì?
Chập chùng biển rộng sóng khơi
Nỗi sầu em giấu tận nơi đáy lòng.

ÁO THE

Aó the ơi,áo the à...
Rập dìu quan họ,mặn mà duyên ai?
Ngày xuân ta hẹn trúc mai
Thỏa lòng nỗi nhớ đêm dài khát khao!

HỘI LÀNG

Hội xuân nay thật ồn ào
Trò chơi hát đúm xôn xao xóm ngoài.
Không chơi thì sợ phí hoài?
Trót chơi đêm ngắn ngày dài mà đau !

Thành Huân
15/06/2011.
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/06/2011 8:49:01)

Họa nguyên đề thơ Thủy Hướng Dương:

 DƯỚI MƯA

Trời buồn khóc giọt mắt tuôn,
 Để người ngồi ngẫm nguồn cơn sự đời
 Giọt nào ra tận trùng khơi,
 Hỏi dùm người ấy... tình tôi có còn?

VÁY NGẮN

Váy ngắn ơi, váy ngắn à,
 Váy còn muốn ngắn nữa là mắt ai.
 Dòng xe váy... mỗi sớm mai,
 Cho đời hưng phấn, nối dài khát khao.

 EO THON

Lướt qua như gió cuốn ào,
 Mà ai loáng choáng, hồn nhao ra ngoài.
 Eo thon... hồn vía lệch hoài,
 Đuổi theo chỉ nhặt được vài sợi đau.

 TMT

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 15/06/2011 8:29:47)

Hoạ vui với Thủy Hướng Dương mấy bài. Chúc nhà thơ luôn vui vẻ trẻ trung và hạnh phúc!

DƯỚI TRĂNG
Ánh trăng bát ngát trào tuôn
Lòng người dịu vợi ngàn muôn sự đời
Trăng như thuyền nhỏ ra khơi
Để người ở lại đầy vơi nỗi lòng.

ÁO DÀI
Áo dài ơi, áo dài à...
Áo em tha thướt, lượt là vì ai
Em xinh như một nhành mai
Dịu dàng, quyến rũ cho người khát khao.

ĐỢI ANH
Hội làng nhộn nhịp, ồn ào
Trai thanh gái lịch xôn xao trong ngoài
Sao anh không đến, phí hoài
Để em chờ đợi, rã rời lòng đau.
NĐT

  Dã Hương -  - 0948148919 - Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 15/06/2011 8:22:34)


TRỜI ĐÙA
 Cảm cùng tác giả

 Trời đùa đổ nắng vào mưa
 Đổ cây vào lá, đổ chùa vào chuông
 Đổ em vào với nỗi buồn
 Cho chênh chao cả nẻo đường...Chênh chao!

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 15/06/2011 7:41:45)

Xin cảm tác ba bài thơ nỗi niềm của tg THD
NẾU KHÔNG
Bao nhiêu giọt nắng xôn xao
Chênh chao mắt biếc gió vào eo thon
Mắt xanh,mắt đỏ mỏi mòn
Phí hoài cơ hội eo thon qua đường!...

HIỆN ĐẠI
Mốt này hiện đại nhất rồi
Nõn là bông tuyết lòng trời chênh chao
Đời thêm giọt nắng khát khao
Áo dài váy ngắn chảy vào ngày xanh!...

VẪN MƠ
TRời thì vẫn nắng vẫn mưa
Đời vui đón nhận giọt trưa cơn chiều
Dẫu là mưa nắng bao nhiêu
Vịn vào bông bóng mơ diều thêm dây!?.
Chúc tg vui trẻ có nhiều thơ hay!
Bình Thanh

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 15/06/2011 6:22:36)

Chia sẻ cùng tác giả:
Phố chiều váy ngắn eo thon
Lao xao gió muộn, tươi con mắt tình
Cầm bằng tay nắm tay xinh
Con đường vô định mấy mình chiêm bao.

Các bài khác: