Thứ tư, 24/06/2026,


Nắng chiều (Huỳnh Quang Nam) (14/06/2011) 

 
NẮNG CHIỀU

 
 
Huỳnh Quang Nam
 
Giá như nhốt được nắng chiều
Bến sông đâu nhọ dáng xiêu em về

Giá như em chẳng bỏ quê
Trai làng đâu đã ngẩn ngơ một thời

Con sông lúc cạn lúc vơi
Vẫn con sông ấy chảy xuôi một dòng

Còn em đổi dạ thay lòng
Mua hương phố chợ, dấu bùn đất quê

Trai làng đã hết ngẩn ngơ
Chỉ thương cô gái lẳng lơ hết thời

Giá như tôi có vàng mười
Giá như em nhận một lời của tôi

Thì em đâu dạt quê người
Thì tôi đâu đứng trông trời chiều nay

Nắng chiều mà mắt tôi cay
Sông quê – mây trắng cứ bay mà buồn…
 
H.Q.N
 
 
______________
Nhà thơ Huỳnh Quang Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt nam
ĐT: 0914 004 777

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Tổ dân phố 4b TT Ngô Đồng Giao Thuỷ Nam Định  (Ngày 15/06/2011 7:23:56)

Bao giờ thì đấy bỏ quê
Để đây đứng đợi con đê đầu làng
Mặc cho đò đã sang ngang
Đây vẫn đứng đợi đón nàng về chơi
Dù đấy có là vàng mười
Trai làng ngơ ngẩn quê người ở đâu?
Nắng chiều đã tắt từ lâu …
“Sông sâu chớ lội đò đầy chớ sang”
Đinh Xuân Vinh

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/06/2011 21:47:49)

...Nắng chiều mà mắt tôi cay
Sông quê - mây thản nhiên bay...thấu buồn...

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/06/2011 15:53:28)

Bài sửa của thầy Từ Đúc Khoát rất hay.Tôi thích nhất câu:
-"Còn em đổi dạ thay lòng
Mua cam phố chợ, bán bòng đất quê"
Có lẽ đấy cũng là một phần về triết lý sống của lớp trẻ ngày nay,cũng không hẳn tất cả đều như vậy,nhưng dù sao chăng nữa bởi một nguyên nhân nào đó xô đẩy mà họ phải bước đi trên một con đường mà họ không muốn...
 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 14/06/2011 14:44:18)

Quay về đi em
Trớ trêu con tạo xoay vần
Đời nghiêng ngả hỡi cõi trần là đây
Trăng kia khuất bởi quầng mây
Rượu bia ngây ngất lây phây cuộc tình !

Nhìn qua bóng tối mà kinh
Nao xao thấp thoáng bóng hình người quen
Tuổi vừa đang độ tóp teen
Mày xanh em quét, mỏ hoen mời chào

Eo thon má phấn bồ đào
Cuộc chơi ran ríu ồn ào năm canh
Rập rìu lơi lả yến oanh
Đêm đêm sàn nhảy vây quanh tình hờ

Thương thay Nguyệt cũng bơ phờ
Lẩn trong mây ẩn tảng lờ thinh không
Cõi trần nào có diêu bông
Mà em giao bán tơ hồng canh thâu !

Tháng năm mưa hận gió sầu
Ngoảnh đầu nhìn lại còn đâu xuân thì
Tuổi hồng lạc bước mà chi
Lệ chan mi mắt còn gì chân quê

Ai ơi , hãy tỉnh cơn mê
Người quen tôi hỡi quay về đi thôi !
Kẻo rồi ôm hận thương ôi !
Đừng say đắm nữa lỡ rồi về đâu ?!..
P.Đ.T
 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 14/06/2011 10:55:14)

Đôi dòng cùng Huỳnh Quang Nam

Thành thật cảm ơn tác giả đã khơi dòng cho tôi để lấy lại cảm xúc nhưng là một nhà giáo ngữ văn (Đã nghỉ hưu 20 năm nay lâu không được chấm bài
của học trò nên máu nghề nghiệp nổi lên nhất tề hồ đồ?) khi thấy sai mà không động lòng thì qủa là lỗi đạo ? Nghiêm túc đánh giá thì bài viết có cảm xúc tốt nhưng cần xem lại vần của lục bát nữa là hoàn chỉnh .
Vậy mạo muội xin phép tác giả cho một ông già ham chơi thơ nhưng hơi nóng vội (có thể là chủ quan)đôi lời chia vui và có thể được thì cho tôi tham gia một vài chỗ để bài hoàn chỉnh hơn về câu chữ .Nếu kh ông phải thì thành thật xin lỗi tác giả(!)( Những chỗ tôi thay có gạch chân )
NẮNG CHIỀU

Huỳnh Quang Nam

Giá như nhốt được nắng chiều
Bến sông đâu nhọ dáng xiêu em về
Giá như em chẳng bỏ quê
Trai làng (đã bị bùa mê một thời)
Con sông khi cạn khi vơi
Vẫn con sông ấy chảy xuôi một dòng
Còn em đổi dạ thay lòng
Mua (cam) phố chợ,( bán bòng) đất quê
Trai làng đã hết (bùa mê)
Chỉ thương cô gái( đã chê ta nghèo)
Sông trong veo, nứơc trong veo
Con thuyền tình đã bay vèo về xuôi
Em đi phiêu bạt quê người
Để cho ta đứng trông trời chiều nay
Nắng chiều mà mắt tôi cay
Sông quê – mây trắng cứ bay mà buồn…

H.Q.N
Cầu chúc Huỳnh Quang Nam hạnh phúc, viết nhiêu viết tốt
Xin chào và hen gặp
tukhoat@yahoo.com.vn
01679920465
 

  Bùi Thảo - buithao@q.com - 952.457.7427 - 458 Thomas Ave. Saint Paul, Minnesota. USA  (Ngày 14/06/2011 10:30:21)

Thơ tuy hay nhưng tiếc câu 3 và 4 hai từ quê và ngơ không hợp vần và vì là bài thơ ngắn câu 8 và cũng lập lại hai từ này.

  Hàn Tương Thi - tamthinhatmenh@gmail.com -  - Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 14/06/2011 10:26:03)

CẢM TÁC NẮNG CHIỀU



Nắng chiều buồn thả bến quê

Em xa biền biệt, không về sông xưa

Chiều nay bờ bãi cắt chia

Tôi ngồi nhìn quãng sông mưa gió đầy!

HTT

Các bài khác: