Thứ tư, 24/06/2026,


Giấc mơ hoa phượng (Nguyễn Việt Hà) (14/06/2011) 
 
GIẤC MƠ HOA PHƯỢNG
 
 
Nguyễn Việt Hà

Sao mà tĩnh lặng hè ơi
Cháy hồn ai với chân trời ấu thơ

Phượng rơi theo những giấc mơ
Mưa thoảng qua chẳng đợi chờ trong mây

Thời gian như gió nhẹ bay
Ngẩn ngơ và những tháng ngày không tên

Vần thơ dễ nhớ dễ quên
Tìm đâu ra giữa hai miền chênh vênh.

4/6/2011
 
N.V.H
 
__________________
Tác giả Nguyễn Việt Hà
Việt Trì- Phú Thọ
Điện thoại: 0986940468
Email: princess_0804@yahoo.com.vn
 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Phương Liên - Phuonglientn@yahoo.com.vn - 0988191598 - Đại Từ - Thái Nguyên  (Ngày 18/06/2011 17:55:35)

Phương Liên đồng cảm cùng Nguyễn Việt Hà vài vần mộc mạc.
PHƯỢNG ƠI!
Phượng ơi sao nỡ đỏ trời
Để tôi ngơ ngẩn nhớ thời xa xôi
Nỉ non khúc nhạc không lời
Tìm trong xác lá...Bóng người còn không???
Phương Liên.

  Nguyễn Việt Hà - Princess_0804@yahoo.com.vn - 0986940468 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 14/06/2011 18:13:26)

Đăng lại đây bài thơ họa với thầy Nắng Xuân bên vanhoctre.com

 Gửi Nắng

Đừng gay gắt thế Nắng ƠI
 Ta đi qua hạ ai TRỜI thẩn THƠ
 Chỉ là trong những giấc MƠ
 Tâm hồn níu lại mong CHỜ với MÂY

Chỉ là lơ đãng bay BAY
 Miên man khiến những tháng NGÀY mất TÊN
 Một thời để nhớ hay QUÊN
 Trang thơ đi suốt hai MIỀN còn VÊNH.

Nguyễn Việt Hà

@ VH cám ơn các anh chị đã đồng cảm!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/06/2011 17:01:16)

Xin hoạ chia sẻ với N.V.H mấy vần thơ ngẩn ngơ "chao vênh" cho vui nhé ! Chúc Việt Hà một mùa Hè vui khoẻ,bổ ích và tràn trề Hạnh phúc !
CHAO VÊNH
(Hoạ thơ" Giấc mơ hoa phượng"của N.V.H )

Hè về nhớ lắm Người ơi !
Tiếng ve nức nở...nụ cười mắt thơ

Tình đời rộ thắm ước mơ
Vấn vương lưu luyến hẹn hò gió mây

Mơ màng hình bóng bay bay...
Trái tim thổn thức hao gầy... gọi tên?

Trường xưa một thuở... đâu quên
Đầy vơi kỷ niệm...nỗi niềm...Chao vênh !
Phạm Tự

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/06/2011 12:18:13)


ẤU THƠ ƠI ?

Ấu thơ ơi, ấu thơ ơi ?
Ta gào khản giọng mãi thời ấu thơ
Lênh loang dội lại trong mơ
Không thưa! Gửi nhé,nỗi chờ vào mây
Ấu thơ ẩn hiện bay bay
Tháng năm biết mấy đêm ngày gọi tên

Xin đừng đổi nhớ lấy quên
Khi đang triền dốc vọng miền ấu thơ

VIẾT VUI VUI VƠI VIET HÀ

N.T.T - HP

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 14/06/2011 11:34:18)

Hoài cảm Dấu Chân

Nhớ thời Thầy gọi tên tôi
Còn nghe bổi hổi bồi hồi đâu đây !
Mái trường đứng dưới hàng cây
Mỗi năm hè đến ngất ngây phượng hồng

Con đò chở giống sang sông
Reo ươm muôn nẻo non sông đất này
Tôi về đứng lặng chiều nay
Bâng khuâng da diết những ngày ấu thơ

Ngôi trường in đậm trong mơ
Bây giờ đứng đó ngẩn ngơ nhớ Thầy !..
Mới thôi mà đã bấy chầy
Mái đầu trò bạc , vậy Thầy đi đâu ?

Đời người bể sở nương dâu
Con thuyền tạo hóa đổi màu thế nhân
Giờ đây xao xuyến tần ngần
Ngôi trường còn đó dấu chân của Thầy !

Con đi xa đã về đây
Tìm Thầy trong giữa bóng mây mịt mờ
Thôi đành gửi lại trang thơ
Để thương, để nhớ ngẩn ngơ trong lòng

Trời xanh sao vội chóc mòng
Hỡi ơi , nhân thế sầu đong vơi đầy
Dáng xưa Thầy vẫn hao gầy
Chuân chuyên mưa nắng sạn sầy gót chân .
P.Đ.T
 

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 14/06/2011 10:17:37)

@ Hà My!

Hà My vẫn nhớ, nhưng mà...
Ở đâu thì thật đúng là không hay.
Kể thêm bạn Phú Thọ. Say...
thơ, thành lập hội Lục ngay Bát nào?

TLB

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/06/2011 10:10:23)

Đồng cảm cùng tác giả bài:"giấc mơ hoa phượng"mấy vần mộc mạc.

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Nay về thăm lại trường xưa
Bâng khuâng nỗi nhớ ngẩn ngơ dõi tìm.
Cánh phượng hồng vẫn nằm im
Trên trang sách nhỏ chúng mình ép chung.

Người đi mây gió ngàn trùng
Có còn nhớ đến thủa mình trao duyên?
Sóng đời trong nỗi truân chuyên
Trường xưa còn đó..lời nguyền đã xa.

Phượng ơi..!nở mấy mùa hoa?
Cánh phượng vẫn đỏ mà ta ưu sầu..!
Trời xanh,xanh ngát một màu
Biển kia dậy sóng bạc đầu..vẫn xanh!

Trở về tìm lại bóng anh
Từ nơi trường cũ mong manh nắng tàn
Lòng em bỗng thấy xốn xang
Với bao kỷ niệm mơ màng tuổi thơ !

Thành Huân
Ngày 14/06/2011.


 

  Nguyễn Hà My - nhm_ht@yahoo.com.vn -  - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 14/06/2011 9:27:28)

@ ANH TÚ LUC BÁT


Đọc thơ anh tú thật hay!
Thầy Tùy, rồi cả Việt Hà, Lưu Hoa
Hà My không có anh à!?
Hay là thơ dở thật thà nói đi!

  Nguyễn Hà My - nhm_ht@yahoo.com.vn -  - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 14/06/2011 9:16:53)


"Vần thơ dễ nhớ dễ quên
Tìm đâu ra giữa hai miền chênh vênh"
Hành trang lưu bút nhẹ tênh
Ép cánh phượng đỏ mà nên cuộc đời
Ve kêu, phượng nở đỏ trời
Làm ai nhớ mãi một thời tuổi hoa?

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 14/06/2011 9:09:58)

@ Tác giả Việt Hà và bạn thơ Phú Thọ:

Đất Tổ có lắm Việt Hà...
Việt Trì, Phú Thọ đọc là tưởng quen.
Việt Hà nào cũng nên duyên?
Thơ hay có đổ ba miền... đã nghe?

Cọ xanh quê ấy muốn về...
Thăm thầy Tùy với bạn bè: Lưu Hoa.
Việt Hà... có Thị nữa là...
Việt Hà này có mặn mà mời không?

Lập Câu lạc bộ chung lòng,
Vui chung đi nhé ước mong bao người.
Thầy Nguyễn Vĩnh nhớ gọi mời,
Gọi tên Đất Tổ... với đời rạng danh!

Bạn thơ Phú Thọ.... nào nhanh!

TLB

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 14/06/2011 7:36:29)

Hoạ vui với bạn Việt Hà một bài. Chúc bạn những ngày hè vui vẻ!

NỖI NIỀM HOA PHƯỢNG

Về hè nhớ lắm phượng ơi
Màu hoa nhuộm thăm một thời ấu thơ
Phượng hồng ấp ủ giấc mơ
Trăng khuya ẩn bóng xa mờ sau mây
Ước làm một cánh chim bay
Vượt qua khoảng cách rộng dài không tên
Về hè...ai nhớ ai quên
Vẩn vơ ta với nỗi niềm chênh vênh!
PH

Các bài khác: