Thứ tư, 24/06/2026,


Ngang qua trường cũ (Võ Thị Phương Thuý) (13/06/2011) 

NGANG QUA TRƯỜNG CŨ



Võ Thị Phương Thuý

Buồn ra ngồi với gốc cây
Em xông xênh bóng lá gầy mắt đen
Mơ xa mộng lạ rồi quên
Vết dao đời cứa sẹo tên chúng mình

Cái thời tóc kết nơ xinh
Thùng thình nắng thả bình minh đôi tà
Trái tim gói ghém thật thà
Cỏ hoa buộc gió làm quà cho nhau

Cái thời áo trắng chưa nhàu
Cầu vồng bảy sắc một màu thanh xuân
Lung linh môi má kết vần
Bỗng mưa nặng hạt tình gần thành xa

Cái thời em mới đi qua
Vu quy rớt lại đóa hoa biết buồn
Bước chân rơi buốt con đường
Một hôm đứng lại chạnh thương nhớ người

Buồn ra ngồi với cái thời
Nhặt dăm ba phiến mặt trời rồi đi


V.T.P.T


______________________
Tác giả Võ Thị Phương Thuý
Địa chỉ: 145/32, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: hoacomaytd@yahoo.com

 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 16/06/2011 14:48:16)

NGANG QUA MÁI TRƯỜNG cùng Võ Phương Thúy và :

GỬI VÀO MÙA HẠ

Gửi vào mùa Hạ chút buồn
Góc sân trường vắng ai còn để quên
Trái bàng tức tưởi lặng yên
Để bao nỗi nhớ ùa lên những ngày

Gửi vào mùa Hạ bàn tay
Rưng rưng khẽ nắm giữa ngày chia xa
Tiếng ve bất chợt vỡ òa
Mắt nai bất chợt nhạt nhòa phượng ơi

Gửi vào mùa Hạ tiếng cười
Vô tư trong trẻo tuổi đời trắng trong
Sân trường quyện nắng mật ong
Trái me chua để em cong môi đòi

Gửi vào mùa Hạ lòng tôi
Cùng bao tiếc nuối một thời xa xăm
Vầng trăng ơi mãi tròn rằm
Đưa tôi về với lặng thầm tuổi ..mơ ..

Nguyễn Trường Thọ



 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 13/06/2011 22:57:50)

Tuổi Hồng Một Thuở

Tôi xa quê đã lâu rồi
Nay về thăm lại một ngôi trường làng
Ngôi trường như chiếc đò ngang
Chở bao nhiêu chuyến huy hoàng vinh quang

Tuổi thơ bao giấc mộng vàng
Tình thương nỗi nhỡ , mơ màng , mê say
Từ ngày Thầy Bạn chia tay
Cánh chim lá gió tung bay khắp trời

Biết bao kỷ niệm đầu đời
Tuổi hồng đẹp nhất là nơi mái trường
Nghĩa tình Thầy , bạn thân thương
Bước chân muôn vạn nẻo đường bao la

Trái tim nhung nhớ quê nhà
Nhớ màu rực rỡ sắc hoa phượng hồng
Ngôi trường đứng giữa thinh không
Còn in bóng dáng tuổi hồng ngày xưa !

Ngôi trường trải nghiệm nắng mưa
Ấp ưu bao lớp , đón đưa dòng đời
Râm ran bao giọng nói cười
Tuổi hồng một thuở xinh tươi diệu kỳ !
P.Đ.T
 

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hóa  (Ngày 13/06/2011 22:21:52)


TẢO TẦN
Hè rồi, tạm gác bút nghiên
Mỗi người một nẻo, về miền quê xa
Người ta trở lại quê nhà
Còn em bám trụ phương xa, xứ người
Bon chen buôn bán kiếm lời
Gửi tiền cho mẹ ở nơi quê nghèo
Tháng ngày phiêu bạt liêu xiêu...
Như cây cỏ dại sớm chiều mọc hoang.
13/6/2011

Gió Lào

Các bài khác: