Thứ tư, 24/06/2026,


Nửa vầng trăng (Thành Huân) (13/06/2011) 


NỬA VẦNG TRĂNG


Thành Huân

Biết rằng
Em vẫn đợi chờ
Chia tay tình cũ
Bây giờ xót xa?
Con thuyền trôi mấy thu qua
Bão giông chìm nổi, sương pha mấy hồi!

Biết rằng
Tình lẻ tim côi
Giấu niềm khao khát
Bên đời tháng năm.
Dẫu rằng tình cũ xa xăm
Vẫn mong tròn nửa vầng trăng cuối tuần.

Biết rằng
Mùa đã tàn xuân
Để đôi bướm trắng
Bâng khuâng nỗi niềm!
Thả hồn vào cõi nhớ - quên!
Chứa chan kỷ niệm tơ duyên một thời.

Có hay...
Còn chút hương đời
Ta về… vá lại
Tim côi hao gầy.
Cuộc đời dâu bể đắng cay
Lửa tình nồng cháy, xuân này bừng hoa!

T.H

____________________

Tác giả Thành Huân
Email:nguyenhuan@rocketmail.com
ĐT;0979813822.

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24 Hà Huy Tập Đà Nẵng  (Ngày 17/06/2011 10:22:07)

Lại được thưởng thức bài thơ hay tình thơ đẹp của thi hữu...Liên Thơ rất vui ...
Xin chia sẻ cùng thi hữu tình thâm nhé.
Biêt mà…
Gửi T
Biết mà …từ buổi chia li
Trái tim vẫn vẹn tình si một đời
Tấm thâm bầm dập tả tơi
Sông yêu ăm ắp chẳng vơi mấy hồi

Biết mà …người vẫn còn ngồi
Bên bờ cách trở chẳng bồi đắp chi
Làm sao trở lại xuân thì
Làm sao lấy lại ngày đi không về?

Biết mà …mà biết những gì
Câu thơ bật máu cũng vì …người yêu…
Biết mà …tình như cánh diều
Đứt dây theo gió những chiều sập mưa

Biết mà…mà biết hay chưa
Từ nay chẳng thể đò đưa chờ người
Miệng xinh tắt lịm nụ cười…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
17/6/2011

 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/06/2011 9:30:31)

Thành Huân xin có lời cảm tạ tất cả các bạn thơ trên trang lục bát.com đã đồng cảm và chia sẻ cùng T/H với những nỗi niềm trong nửa vành trăng.
-Thầy Nguyễn Đức Tùy;Việt trì-Phú thọ.
-Bạn Duyên An.Gò công-Tiền Giang
-Mai Hương-Đại Từ- Thái nguyên
-Bác Phạm đình Thi-Điên biên phủ-Tỉnh Điện biên
-Lục thị Bích Hạnh-Thanh Trì -Hà nội.
Chúc tất cả các bác,các anh,các chị luôn vui khỏe và hạnh phúc thật nhiều.sáng tác thêm đuwocj những bài thơ lục bát hay.
Thân ái:T/H.

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _Hà Nội  (Ngày 13/06/2011 17:35:06)

Ai đó trong mỗi chúng ta ai cũng có những mối tình đầu, có lẽ do duyên trời không se được nên ta có những phút giây được nhớ lại nó. Nhất là phụ nữ nỗi nhớ đó được nhân đôi.Đọc NỬA VẦNG TRĂNG của tác giả THÀNH HUÂN. Một chút kỷ niệm chợt ùa về không dễ ai quên được những nỗi nhớ da diết được tác giả gửi cả vào trong thơ. Bài thơ hay, đọc để hiểu và nhớ về tình yêu cũ một chút thôi nhưng cũng làm ấm lòng ta mỗi khi ta nhớ lại CUỘC ĐỜI DÂU BỂ ĐẮNG CAY,LỬA TÌNH BỪNG CHÁY XUÂN NÀY NỞ HOA. Một mối tình đầu để lại một niềm hy vọng nhen nhóm trong ta. Khó có ai quên được mối tình đầu.

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 13/06/2011 15:53:52)


Thế là

Thế là ai đấy giống ta
Nhớ thương nửa mảnh trăng ngà xót xa

Một thời bão nổi can qua
Chiến tranh dâu bể la đà đau thương !
Để đời hai ngả tơ vương
Cau trầu lỡ vụ gió sương nhạt nhòa

Cải ngồng cũng đã ra hoa
Trăng thu rồi cũng xế tà về Tây*
Cũng thì người đấy ta đây !
Thương thương nhớ nhớ gió mây một thời

Đọc thơ xao xuyến bồi hồi
Nỗi xưa là bởi đời tôi mịt mờ
Cuộc tình hóa mảnh trăng mơ
Thế là nỗi hẹn đến giờ bâng khuâng
 .
P.Đ.T

 

  Mai Hương - nguyenmaihuong78@yahoo.com - 0169381827 - Thái Nguyên  (Ngày 13/06/2011 15:38:04)

Xin chúc mừng anh Thành Huân với Nửa vầng trăng thật mềm mại và chứa chan tình cảm.

Con thuyền ngày cũ trôi xa
Nửa vầng trăng xế đã nhòa nắng mưa
Đợi chờ một chút hương xưa
Vẫn mong vá lại giấc mơ thuở nào.
 

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 13/06/2011 10:40:03)

Chúc mừng anh với "Nửa Vầng Trăng" đầy xao xuyến

Biết rằng trăng xế bóng qua
Hương xưa nồng đượm, màu hoa thuở nào
Thuyền đời lạc sóng lao xao
Tay chèo vững lái lối vào cõi mơ
Tin yêu đậu lại bến bờ
Trái tim hồng vẫn ngu ngơ chuyện tình.
DA

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 13/06/2011 9:15:53)

Xin chúc mừng bạn Thành Huân có bài thơ "Nửa vầng trăng" chứa chan tình cảm với "người xưa tình cũ". Xin có đôi dòng cảm tác chia sẻ cùng tác giả:

Tình xưa trót đã xa rồi
Vẫn còn lưu luyến bồi hồi nhớ-quên
Đã đành dang dở tình duyên
Còn bao kỷ niệm êm đềm tháng năm
Ảo mờ hình bóng xa xăm
Những mong thấy lại trăng rằm đêm xuân!
NĐT

Các bài khác: