Thứ tư, 24/06/2026,


Chỉ là mơ thấy em thôi (Hồng Thanh Quang) (12/06/2011) 
 
CHỈ LÀ MƠ THẤY EM THÔI
 
 
Hồng Thanh Quang
 
Chỉ là mơ thấy em thôi
Ta yêu như sẽ một đời trao nhau
Chẳng cần khác ý mà đau
Hoa loa kèn trắng đằng sau nỗi buồn
 
Nhớ mong rối những con đường
Nghe mưa khóc nắng, gió vương ghế ngồi
Chỉ là mơ thấy em thôi
Đêm đêm ta trốn sao trời ngóng trăng
 
Dâng rồi biết lấy gì ngăn
Bao nhiêu câu chữ phăng phăng lụt về
Dại khờ cũng hóa bùa mê
Ta yêu như đã nguyện thề kiếp sau
 
Cũng đành chẳng có gì đâu
Ngẩn ngơ tiếng hát hoa ngâu cuối mùa
Nhịp cầu đã bắc vào xưa
Tỉnh ra ai muốn được mơ trót đời...
 
 
H.T.Q
 
 
____________________
Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Email: hthquang196@yahoo.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  N.T.B. - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 12/06/2011 21:24:31)

Cùng Phó Biên tập Công An
Thơ hai tác giả nồng nàn yêu thương
Cùng tình nồng cháy vấn vương
Ngóng trông hình bóng về phương xa mờ
Mong gặp hình bóng trong mơ
Hai bài ýt tứ không ngờ như nhau
Cùng nhớ nhung , cùng buồn đau
Cùng tiếc thương , cùng kiếp sau hẹn cùng .

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38.097.00.33.2.66 - Kiev-Ucraina  (Ngày 12/06/2011 18:59:29)

Nhân đọc bài thơ "Chỉ là mơ thấy em thôi" của nhà thơ HTQ ,Thương Giang xin mạo muội có đôi thơ vần họa :

"Chỉ là mơ thấy em thôi
Ta yêu như sẽ một đời trao nhau

Nhịp cầu đã bắc vào xưa
Tỉnh ra ai muốn được mơ trót đời..."
Hồng Thanh Quang

GIẤC MƠ
Chỉ là một giấc mơ thôi ,
Mà sao buồn rụng buồn rơi thế này?
Chiêm bao một nhánh cầm tay,
Chẳng ai hay biết vẫn day dứt lòng...

Phải vì khao khát đợi mong,
Mà em trong giấc mơ hồng bước ra?
Nhẹ nhàng nhón gót ngọc ngà
Mảnh mai váy trắng hình hoa loa kèn...

Dịu dàng ánh mắt thân quen,
Yêu em...sao chẳng cất lên thành lời?
Nụ cười toả nắng tinh khôi.
Khiến lòng dậy sóng...xô tôi mệt nhoài...

Choàng tay ôm dáng mảnh mai,
Trao em sinh lực sức trai nén đầy.
Giật mình có tiếng gọi lay,
Mở choàng mắt thức...Lại ngày tối đen...

Thương Giang

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 12/06/2011 15:19:04)

Đồng cảm cùng nhà thơ Hồng Thanh Quang sau khi đọc CHỈ LÀ MƠ THẤY EM THÔI :
HƯƠNG EM

Em nâng nhẹ bẫng gót Thu
Làn hương áo trắng gói từ trinh nguyên

Hơi may nâng bỗng hương lên
Đường Thu in dấu hường em ..ta tìm

Trót vay ..em một ánh nhìn
Suốt đời im lặng ..tim mình ăn năn .

Nguyễn Trường Thọ


 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 12/06/2011 12:14:10)

Giấc Mơ

Cơn say tình ái thiên duyên
Làn môi cháy bỏng mắt huyền lim dim
Ái ân đang giấc đắm chìm
Giật mình tỉnh giấc con tim thập thình
Nào đâu có thấy bóng hình
Chỉ chăn với gối bên mình chỏng trơ
Vỡ òa mới hiểu mình mơ !
Cuộc tình trong mộng mà ngơ ngẩn lòng
Xuyến xao, xao xuyến đêm mòng
Giấc mơ chung gối động phòng chúc mai !
Hóa ra giấc mộng trần ai
Ái ân cực lạc bồng lai đêm trường .
Phạm Đình Thi
 

Các bài khác: