Thứ tư, 24/06/2026,


Chiều nay… (Đặng Vương Hưng) (11/06/2011) 

CHIỀU NAY…



Đặng Vương Hưng

 Chiều nay chẳng có ai mong
Giọt cà phê đắng mà thong thả buồn

Ta ngồi gặm nhấm hoàng hôn
Chờ dòng tin nhắn mỏi mòn vợi xa...

Giận ai trời bỗng vỡ òa
Mưa tuôn như thể đã hòa tan nhau

Mai này lòng có nhói đau
Thì xin cho được kiếp sau vẫn tìm…

Ta còn nhịp đập trái tim
Gửi cho em để làm tin một đời

Chiều nay cháy đỏ mưa rơi...  

Tháng 6 năm 2011
Đ.V.H

______________

Liên hệ tác giả:
Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ong Vàng Ký Sự - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 13/06/2011 12:50:37)

CỨ ĐỂ ĐẶNG ĐỢI!

Thất tình thơ Đặng mới hay
Lạy trời tin nhắn chiều nay đừng về
Để cho thật "đắng" cà phê...
Đế cho Đặng chán, Đặng chê đợi chờ
Để cho Đặng nẩy tứ thơ
xa xa ta đứng đợi chờ thơ ơi!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/06/2011 11:43:17)


TƯƠNG TƯ CHIỀU
(Hoạ thơ:"Chiều nay..." của Đ.V.H )

Ra vào mòn mỏi chờ mong
Bâng khuâng rạo rực ngóng trông vui buồn

Cuối trời tím đỏ hoàng hôn
Ẩn trong khoé mắt gửi hồn bóng xa…

Không gian… như muốn vỡ oà
Xua đi hoang vắng …chiều tà nhớ nhau

Vô hình chẳng cắt mà đau
Tương tư vô vọng …biết đâu mà tìm ?

Thầm nghe tiếng khóc trái tim
Xót xa đau đớn… mất em một đời !

Đắng lòng…lệ ướt chiều rơi …
Phạm Tự

 

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 13/06/2011 0:21:40)

CHIỀU NAY ..cùng nhà thơ Đặng Vương Hưng :

TÌM EM

Tim mình đã trót đa mang
Để cơn mưa cũng hòa tan nỗi hờn

Giọt chiều thong thả rơi buồn
Thương tôi ngồi gặm hoàng hôn ..vẹt ngày

Chiều nay ai biết chiều nay
Nhớ thương thương nhớ nén đầy tim tôi

Nhói đau lòng nhói đau rồi
"Chiều nay cháy đỏ mưa rơi " .. tôi tìm .

Nguyễn Trường Thọ

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 12/06/2011 17:08:16)

Họa theo chủ đề:CHIỀU NAY BÊN TÁCH CÀ PHÊ của nhà thơ:
BÊN TÁCH CAFE

Mình anh bên tách cà phê
Mưa rơi rỏ giọt,câu thề đi hoang.
Heo may đuổi gió mơ màng
Chờ dòng tin nhắn của nàng từ lâu.

Thu rơi lá cũng thay màu
Có hay người ở giọt châu vỡ òa ?
Trót vương một mối tình xa
Niềm thương nỗi nhớ có là của nhau?

Bóng thu nhạt nửa mái đầu
Đường xưa quạnh vắng lạnh màu đơn côi.
Hai ta xa cách khoảng trời
Chờ nhau mòn mỏi, rối bời tim đau !

Thà mình đừng có biết nhau?
Chỉ như con bướm hai đầu ngẩn ngơ.
Dáng chiều lắng đọng câu thơ
Thả hồn bên tách cà phê mơ màng.

Thành Huân
Ngày 12/06/2011.
 

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 12/06/2011 12:45:15)

Chiều nay ai có thèm mong!
Một chàng lãng mạn CỨ THONG THẢ BUỒN
Lại ôm thêm một "bản quyền"
Cái buồn thong thả mới buồn độc chiêu!

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 -  Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 11/06/2011 23:16:39)

Đáp lời anh Đặng Vương Hưng

TIN NHẮN

Bấy lâu anh ở phương nào
Để em nóng ruột cồn cào đợi mong
Chờ anh đỏ mắt cháy lòng
Thương em sao nỡ đèo bòng cùng ai

Em đang than vắn thở dài
Chiều nay biết có mấy ai nhớ mình
Em như táo rụng sân đình
Bao nhiêu kẻ sỹ rập rình đón đưa

Hỏi em rằng có ai chưa ?
Em thưa là có nhưng chưa trao tình...
Con tim thổn thức một mình
Nhớ thương, trao gửi "người tình" Vương Hưng

11/6/2011



 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 11/06/2011 19:03:55)

Gửi người

Hỡi người chín đợi mười mong
 Mở ra em đã phải lòng người đây
 Cuộc tình đen bạc gió mây
 Giọt cà phê đắng vơi đầy đã pha

Đợi ai ? Như đợi trăng ngà
 Nhớ ai như nhớ Trường Sa dạt dào
 Biển khơi giông tố ầm ào
 Quê hương đất nước gửi trao từng ngày

Giọt cà đậm nhạt xưa nay
 Trời nghiêng đất ngả hương bay ngọt ngào
 Giận ai, ai giận ai nào ?
 Biển đông mưa nắng gầm gào ta đau

 Giọt tình tran chứa trao nhau
 Mong đừng bão tố lát nhàu con tim
 Dẫu cho ba nổi bẩy chìm
 Gửi cho anh một miền tin đợi chờ …

 Giọt cà ngọt đắng trang thơ
 Gửi người trông đợi thẫn thờ chiều nay .

Phạm Đình Thi

Các bài khác: