Thứ tư, 24/06/2026,


Nửa đêm chợt thức (Phạm Minh Trâm) (11/06/2011) 

 NỬA ĐÊM CHỢT THỨC

 
 
Phạm Minh Trâm

Nửa đêm chợt tỉnh giấc mơ
Bâng khuâng quên nhớ hai bờ thực hư

Nhớ em người bảo tương tư
Vờ quên người tưởng nhặt ru chữ tình

Anh đi gói nhớ cho mình
Trường sơn mòn dép bóng hình anh qua

Sân đình trăng vẫn vời xa
Bóng ai thấp thoáng mượt mà như em

Bây giờ chừng đã nửa đêm
Một mình anh thức gọi em một mình.
 
P.M.T


 
 
 
 
__________________
Tác giả: Phạm Minh Trâm
Chương Dương - Đông Hưng - Thái Bình
ĐT: 0987 818836
 

 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/06/2011 10:57:42)

HƯ ẢO...
(Hoạ thơ “ Nửa đêm chợt thức” của P.M.T )

Một đời khao khát ước mơ
Mỏi mong chờ đợi hẹn hò thực hư !

Vui buồn vương vấn suy tư
Lời hoa ý nụ… phù du cõi tình !

Nhiều khi mình tự hỏi mình
Nổi trôi thân phận lục bình…đã qua…?

Mộng mơ hò hẹn gần xa
Đuổi hình bắt bóng… đâu mà thấy em…

Tỉnh...say...say...tỉnh ngày-đêm ?
Nhớ thương hờn giận lạ quen một mình !
Phạm Tự
 

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24 Hà Huy Tập, thành phố Đà Nẵng  (Ngày 13/06/2011 0:19:44)

Liên Thơ rất xúc động khi đọc bài thơ của bác.
Nỗi nhớ là đề tài muôn thưở của thi ca. Nỗi nhớ một người…nỗi nhớ một thời…Hồi ức là điểm tựa, là bản lề cho cuộc sống.
Ba Liên Thơ cũng đã từng có mặt ở Trường Sơn( là bác sĩ quân y) cùng thời với bác và bao người cho một dân tộc Việt Nam thống nhất hôm nay…
Liên Thơ xin phép được nói thay lời chút tâm sự của người lính thời đại Hồ Chí Minh

Nhớ ngày nao…

Trường Sơn sừng sững dáng rồng
Ngàn năm trang sử màu hồng không phai
Nghiêng nghiêng một bóng trang đài
Ơi người con gái mảnh mai chân trần…

Nửa đêm thức giấc phân vân
Dáng em tạc dạ …có phần cho anh?
Thôi thì thương nhớ màu xanh
Trường Sơn dáng núi ấp vành trăng xưa…

Một mình anh với cơn mưa
Một mình anh nhớ những trưa gió Lào
Quân đi …nhịp bước ầm ào
Đêm nay nhẹ lướt ngọt ngào gót tiên…
Lê Minh LiênThanh Thơ
13/6/2011

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 11/06/2011 18:05:32)

MỘT ĐÊM

 Khuôn trăng phảng phất một thời
 Đêm nay thổn thức đầy vơi thuở nào !
 Bên em anh cứ nhìn sao
 Để em rạo rực khát khao đợi chờ

Một lời …”yêu” ! … cứ thờ ơ
 Niềm thương mong ngóng hững hờ bấy lân
 Bỗng đâu gió nổi phong trần
 Anh đi giết giặc dấn thân sa trường

 Dã từ xa cách quê hương
 Ở nhà em vẫn vấn vương trông chờ
 Đợi anh, đợi mãi mịt mờ
 Bặt tăm tin nhạn xa mờ ngày xanh

Chiến trường tử liệt mong manh
 Con đò lỗi hẹn em đành sang ngang
 Chiến tranh xa cách phũ phàng
 Tình ta ly biệt lỡ nàng uyên ương !

 Đêm buồn thương nhớ nhớ thương
 Mảnh Trăng xưa ấy tơ vương vẫn còn
 Bây giờ em đã chồng con
 Và anh tổ ấm vẹn tròn cả hai

Thế mà trong mỗi đêm dài
 Bâng khuâng anh vẫn nhớ hoài một đêm ! .

Phạm Đình Thi

Các bài khác: