Thứ tư, 24/06/2026,


Tháng năm tôi (Trần Quê) (11/06/2011) 
THÁNG NĂM TÔI
 
 
Trần Quê
 
 
I.
 
Đường làng rộn rã tiếng ve
Sân trường phượng đỏ, bờ đê cánh diều
Tháng năm thả nắng trong veo
Đa làng bóng đổ trong chiều nghiêng nghiêng
 
 
II.
 
Cổng làng thôn nữ làm duyên
Tóc mây thả gió vương vương ngõ chiều
Ngõ làng ai đứng trông theo
Trai làng mấy đứa còn yêu vụng thầm
 
 
III.
 
Sân đình ai thả bóng trăng
Để vương vương áo mười lăm dại khờ
Vô tình ai thả câu thơ
Mà gieo thương nhớ đợi chờ tháng năm.
 
 
IV.
 
Chiều quê một tiếng gọi đò
Xôn xao bến nước, đôi bờ mênh mang
Như là ai gọi đò ngang
Thoảng nghe ta cứ ngỡ ngàng chiều quê
 
T.Q
 
 
 
____________
 
Tác giả Trần Quê
Điện thoại: 0976066046
 
 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh trì, Hà Nội  (Ngày 12/07/2011 7:37:00)

Cảm nhận từ: kedongbac [Blogger] 10.06.11@05:04
Tôi nghĩ tháng năm của bác Trần quê đây không phải là tháng thứ năm trong năm.
I. Đường làng rộn rã tiếng ve
Sân trường phượng đỏ, bờ đê cánh diều
Tháng năm thả nắng trong veo
Đa làng bóng đổ trong chiều nghiêng nghiêng

Cảnh sắc ở đây đúng là cảnh sắc tháng 5 âm lịch trong năm, với hoa phượng đỏ, với cánh diều bờ đê, với nắng thả trong veo, với bóng đa nghiêng chiều. Nhưng tất cả những câu, những tứ ở đây lại gơi ta nghĩ đến một tâm hồn ngây thơ, trong trắng,.. chưa nhuốn bụi trần.

II. Cổng làng thôn nữ làm duyên
Tóc mây thả gió vương vương ngõ chiều
Ngõ làng ai đứng trông theo
Trai làng mấy đứa còn yêu vụng thầm

Cảnh sắc không còn rõ là tháng 5 âm lịch nữa. Ta có thể nghĩ đến một tháng nào đó khác đi.
Ở đây nhân vật thơ đã rõ hơn. Cụ thể đó là một cô gái.
Cô gái đã qua cái tuổi ngây thơ. Cô gái đã dậy thì.

III. Sân đình ai thả bóng trăng
Để vương vương áo mười lăm dại khờ
Vô tình ai thả câu thơ
Mà gieo thương nhớ mộng mơ cho người

Cũng như khổ II. Cảnh sắc không rõ cho lắm: “Sân đình ai thả bóng trăng”. Đến đây có lẽ đã rõ hơn rằng “Tháng năm” đây là “Tháng năm” trong đời chứ không phải là tháng 5 trong 1 năm. Cô gái đã lớn lên theo năm tháng. Rất rõ:
“Để vương vương áo mười lăm dại khờ” – Cô đã ở cái tuổi trăng tròn, đã “thương thương, nhớ nhớ”!

IV. Chiều quê một tiếng gọi đò
Xôn xao bến nước, đôi bờ mênh mang
Như là ai gọi đò ngang
Thoảng nghe ta cứ ngỡ ngàng chiều quê

Đến đây thì đã rõ: Cô gái đã hẹn hò, đã chờ đợi, chờ đợi…
Hôm nay người ra đi đã trở lại: Bến cũ! Người đâu?
“Như là ai gọi đò ngang
Thoảng nghe ta cứ ngỡ ngàng chiều quê”

Tháng năm tôi: Một bài thơ thấm đậm tình yêu quê hương, đất nước, chan chứa tình yêu lứa đôi.
Tháng năm tôi: Có thể hiểu là tháng 5 trong năm, nhưng đúng hơn là năm tháng, cuộc đời! Thật là ẩn ý!
Đến đây nhìn lại đầu bài: Tháng năm tôi!
Rõ ràng: Tháng năm - Cuộc đời của mỗi con người mới khác nhau nhiều, chứ tháng 5 âm lịch trong năm với mỗi người thì khác nhau là mấy!
Tôi yêu bài thơ nay!

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 11/06/2011 7:33:25)

Xao xuyến – Hè



Tháng năm cuốc gọi nắng hè

Sân trường phượng nở đỏ hoe dưới trời

Tháng năm sĩ tử nơi nơi

Kẻ cười người khóc xa nơi trường làng



Hè về giải nắng trang trang

Hàng đoàn sĩ tử vội vàng đi thi

Bao năm đèn sách đền nghì

Cấy trồng năm tháng đến khi thu mùa



“Hương , đình”* kẻ thắng người thua !

Để thương, để nhớ nắng mưa mỗi hè

Trượt thời buồn bã tiếng ve

Xốn xang mấy bận bạn bè chia tay



Triền đê hiu hắt cỏ may

Hè ơi, xao xuyến những ngày tháng năm ! .



 

Các bài khác: