Thứ tư, 24/06/2026,


Phố không Anh (Đặng Diệu Thoa) (10/06/2011) 

PHỐ KHÔNG ANH



Đặng Diệu Thoa

Lả lơi cơn gió gọi mùa
Tim nghe thổn thức như vừa trót yêu
Lung liêng chi vạt nắng chiều
Nhẹ thôi kẻo rớt những điều không tên!

Thiếu anh, phố vội vào đêm
Lẻ loi một bóng bên thềm nhành mai
Thầm thào gió nhắc tên ai
Thời gian lẳng lặng kéo hoài mùa đi.

Canh trường khép lỏng làn mi
Phố như muốn khóc chỉ vì không anh!

Đ.D.T

___________________________
Tác giả Đặng Diệu Thoa, Tp.Ninh Bình
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 13/06/2011 11:01:55)

Thân họa cùng bạn đôi vần về chủ đề:PHỐ KHÔNG ANH.

PHỐ CHIỀU BUỒN

Chiều nay phố đã vắng anh
Giọt buồn xua vạt nắng hanh cuối mùa.
Đầu đường rụng trắng hoa xưa
Bóng người thủa ấy...bây giờ ở đâu?

Dòng đời trôi giữa bể dâu
Thương em đứng đợi trên cầu sông tương
Anh đi vào chốn gió sương
Đạn bom khói lửa chiến trường xông pha.

Biết là đau thắt tình ta
Giặc thù còn đó,nước nhà chưa yên.
Máu xương thắm đỏ hai miền
Theo lời Đảng,Bác thanh niên lên đường.

Dẫu đi khắp mọi chiến trường
Có em ở lại hậu phương quê nhà
Vững lòng tin mãi trong ta
Mong ngày thống nhất chan hòa niềm vui.

Nhưng rồi...hoa đã tàn trôi
Anh đi bỏ lại tình tôi giữa đàng
Chiều nay chân bước lang thang
Phố buồn nhuộm tím lá bàng cuối thu.

Thành Huân
Ngày 13/06/2011.



 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com -  - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/06/2011 9:51:31)

NỖI NIỀM ĐÊM…
(Hoạ thơ “Phố không Anh” của Đ.D.T )

Đêm nghe trời đất chuyển mùa
Thì thào khe khẽ gió đùa lời yêu
Thở than xuân sắc xế chiều
Vấn vương ước hẹn tình nghèo không tên !

Thức hoài đâu đẩu…trắng đêm
Mất còn thiếu đủ...nỗi niềm hôm mai ?
Giấu lòng chia sẻ cùng ai
Đơn côi hình bóng ngắn dài… qua đi !

Thương đời lệ ướt bờ mi
Cõi tình hư ảo..., nói gì không anh !
Phạm Tự
 

  Lê Thanh Tâm - stc9694@yahoo.com - 01296855668 - Số 7-NGõ145- Đội Cấn - Hà Nội  (Ngày 12/06/2011 14:52:04)

Một thi phẩm thơ tình dịu ngọt,lắng đọng tình cảm bịn dịn nhớ nhung của người con gái đối với người mình thương yêu khi chàng xa xôi,cách trở không sớm tối cận kề. Tâm đắc với nữ sĩ, LMT xin chia sẻ đôi dòng cảm tác. Thân chúc nữ sĩ mãi yêu và được yêu.

VẮNG EM

Em ơi đừng khóc,đừng buồn
Con tim anh gửi ngọn nguồn yêu thương.

Xa Em hoa nở cũng buồn
Sớm mai chim hót cô đơn ùa về.

Vắng Em dáng dấp ủ ê
Con đường sớm tối đi về lẻ loi.

Muôn trùng xa cách Em ơi
Hãy tin có kẻ trọn đời yêu Em!

LMT



 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/06/2011 13:34:09)

MÙA KHÔNG EM
(Họa Phố không anh)

Không em mùa chẳng đổi mùa,
Một mình cứ khắc khoải vừa chớm yêu.
Hững hờ hết sáng sang chiều,
Nhớ mong bao chuyện khó điều đặt tên!

Không em, chẳng biết ngày đêm,
Mình anh lẻ bóng ngắm nhìn sắc mai.
Gió thì thầm nhủ bên ai,
Thôi đừng vương vấn, đời dài bước đi.

Đêm thu soi bóng hàng mi
Mùa không muốn chuyển cũng vì không em!

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 11/06/2011 10:49:57)


MẾN TẶNG

Vẫn từ phố ấy anh đi
Ngoái nhìn bắt gặp làn mi đẫm buồn
Họp hành đâu phải đi buôn
Xa nhau cùng lắm vài hôm lại về
Nhành mai bóng sóng bên hè
Còn đâu bụng dạ mà nghe thuyết trình

NTT-HP

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 11/06/2011 10:21:42)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ với nữ thi sĩ Đặng Diệu Thoa:

TÌNH EM

Tình em sâu nặng thiết tha
Vắng anh khoảng trống thật là mênh mông
Nắng chiều rớt giữa thinh không
Hoàng hôn cũng vội buông chùng vào đêm

Ánh trăng lạnh lẽo bên thềm
Sương khuya từng giọt ướt mềm cánh hoa
Mỗi khi anh tạm xa nhà
Em buồn phố cũng nhạt nhoà hanh hao.
NĐT

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24 Hà Huy Tập Đà Nẵng  (Ngày 11/06/2011 9:05:27)

Bài thơ của bạn mang nỗi niềm của bao người yêu, người vợ… Liên Thơ rất xúc động về nét duyên yêu của bạn. Xin chia sẻ cùng bạn nhé:
 

BIỂN KHÔNG ANH
Tưởng nhớ mối tình PL-BCH

Không anh biển có còn gì
Một vũng nước đục màu chì xót xa
Anh là anh của ngày qua
Chỉ mình em với bóng hoa héo tàn

Không anh biển chẳng gió lan
Hàng thông đứng lặng bóng tan trời chiều
Dây leo muống biển đăm chiêu
Ngọn vươn xa mãi …những điều em mong

Xa xa thuyền lặng …ván long
Chỉ bèo bọt biển sát cong bờ buồn…
Liên Thơ
 

 

  Phương Hà - haphuongst37@yahoo.com -  - Sơn Tây HN  (Ngày 11/06/2011 6:21:01)

NHÀ VẮNG EM
(Hoạ thơ PHỐ KHÔNG ANH của Đặng Diệu Thoa)

Vắng em hoa cũng hết mùa
Không gian lắng đọng, chưa mờ nét yêu
Em đi nhà vắng sớm chiều
Lòng anh thổn thức những điều không tên

Vắng em ngày cũng như đêm
Không người trao gửi nỗi niềm hôm mai
Bếp buồn thiếu vắng tay ai
Lá vàng theo gió rơi hoài lối đi

Dù không để lệ hoen mi
Lòng buồn man mác chỉ vì vắng em!
PH

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 11/06/2011 6:12:56)


Giọt Buồn

Giọt buồn rơi trúng lòng anh
Niềm thương nỗi nhớ trong anh bời bời
Hiu hiu gió lá ru hời
Vẳng nghe tiếng sáo từ nơi xa vời

Nơi em phố lẻ buồn rơi
Nơi anh thăm thẳm đầy vơi ngọn nguồn
Ngủ đi em hỡi đừng buồn
Ngủ đi em nhé chớ tuôn lệ sầu

Phố buồn trăn trở canh thâu
Tình buồn bóng Nguyệt chếch lầu chờ ai ?
Thì thào gió thổi bên tai
Ru cho giấc ngủ canh dài nhớ thương

Đêm nay tuần tiễu biên cương
Thương em bóng lẻ canh trường , cơn mê
Giọt buồn ấp ủ sơn khê
Lòng anh xao xuyến tràn trề nhớ nhung .

Các bài khác: