Thứ tư, 24/06/2026,


Trên nền nhà cũ (Lê Nhuệ Giang) (10/06/2011) 
 
TRÊN NỀN NHÀ CŨ
 

 
Lê Nhuệ Giang

Ta về nền cũ tìm ta
Thời gian phủ bóng mượt mà cỏ cây

Tro xưa giặc đốt nhà này
Hằn nguyên vết mẹ toạc tay bới cào
Dấu cha nằm xuống đây sao?
Hồn thiêng như đã nhập vào đó đây
Ẩn trong lớp lớp đất dày
Mảnh be sành, chậu tắm ngày sinh ta
Mảnh này, bát điếu của cha
Dạn dày lửa khói phong ba kiếp người
Mảnh này gương chị từng soi
Lênh đênh bèo dạt mây trôi một thời
Cối giã trầu, mảnh bình vôi...
Dường như in bóng bà ngồi ngày xưa
Nhập nhòa... mảnh nắng mảnh mưa
Võng ông ngâm ngợi đung đưa khung trời

Bồi hồi trong cõi xa xôi
Âm thầm nhặt những Mảnh Nôi Sinh Thành
Chân trần lấm bụi chiến tranh
Ta về tìm giữa ngọn ngành... đời ta
 
L.N.G
 


__________________
Nhà thơ Lê Nhuệ Giang
Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Ninh Bình
E-mail: nhuegiangle@yahoo.com.vn
ĐT:  01698862683
 

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ  - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 12/06/2011 3:58:27)

Viết "Trên nền nhà cũ "
Gửi Lê Nhuệ Giang

Tìm người thân … chỉ thấy mình
Từ trong hoang đãng lẻ tình rêu phong
"Mượt mà"có mượt mà không?!
Bàn tay mẹ toạc - nỗi lòng ai đau !
Dấu cha nằm ở nơi đâu ?
Hồn thiêng cha đã nhập sâu cõi Người
Bao nhiêu mảnh vỡ …cuộc đời
Găm vào thơ để rụng rời con tim

Lang thang
Lượm nhặt
Kiếm tìm !
Cha mẹ ơi! chị ,bà …im , ỉm , buồn !
Nhập nhoà nắng lửa mưa tuôn
Về đây cùng tháng năm buồn lanh chanh …

Ai đi gom mảnh sinh thành
Chân trần lấm bụi chiến tranh bồi hồi
Nhuệ Giang cho gửi đôi lời
Có về đât tổ sang chơi cùng mình ?
Rêu phong một bức thư tình
Và rêu phong Mảnh Nôi Sinh Thành - Người !

tukhoát@yahoo.com,vn
Hiện đang ở "Lôi thuỷ giải" (Kinh dich)
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 10/06/2011 20:08:16)


TÌM TRONG TÂM SỰ

Chậu sành, bát điếu,gương soi
Cối trầu, be sứ, bình vôi...chốn này
Nhặt lên mảnh mỏng mảnh dày
Mảnh đắng, mảnh chát, mảnh cay...một thời
Nền xưa cỏ tấp xanh rồi
Sè cay khóe mắt bồi hồi cố hương

N.T.T - H P

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 10/06/2011 17:47:01)

"Trên nền nhà cũ" chỉ là một không gian thu nhỏ của
đất nước ta sau các cuộc chiến tranh . Chiến tranh là thế, chiến tranh là "máu và nước mắt"
Lục bát "Trên nền nhà cũ" đã thực sự mang lại nhiều cẩm động bởi các hình ảnh thơ ấn tượng và có nhiều ý nghĩa sâu xa . Những di vật của một thời thanh bình đang hiện dần trước mắt ta. Suốt trong khổ thơ giữa, chi tiết nào cũng đắt giá bởi sự chọn lọc có dụng ý của tác giả . Trước tiên, như sát nỗi đau vào lòng đó là hình những vết tay cào đất của mẹ và nơi nằm
của cha , tiếp sau là những mảnh be sành, chậu tắm của chính ta khi hãy còn thơ dại, chiếc bát điếu của cha, mảnh gương soi của chị, cối giã trầu , mảnh bình vôi của bà , mảnh võng đay của ông vv... Tất cả, tất cả đang ùa về trong kí ức hình bóng thân thương ngày xưa và... mắt ta ứa lệ...
"Âm thầm nhặt những mảnh nôi sinh thành"
Câu thơ như một dấu cảm, hay đúng hơn một dấu hỏi lớn hiện lên trong trí óc ta !
"Ta về tìm giữa ngọn ngành... đời ta"
Đó lại là một câu trả lời . Bài thơ kết thúc mà vang vọng mãi trong ta một dư âm của sự tri ân to lớn và mang đầy tính nhân văn cao cả .
Đôi điều cảm nhận . Xin cảm ơn !

 

  Phạm Huy ĐÃng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 024 - Số 10 ngõ 478 Xương Giang Bắc Giang  (Ngày 10/06/2011 14:27:42)

Bồi hồi trong cõi xa xôi
Âm thầm nhặt những Mảnh Nôi Sinh Thành
Chân trần lấm bụi chiến tranh
Ta về tìm giữa ngọn ngành... đời ta
Có lẽ trong số những người sống cùng thời với tác giả đều chỉ nhận biết được cái cuộc chiến tranh mà họ đã trải qua một thời hào hùng là nó không nên có. Tôi rất xúc động khi đọc bài thơ, chỉ ghi vội cảm xúc bất chợt .

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 10/06/2011 13:46:21)

TÔI VỀ



Tôi về thăm lại quê cha

Thời gian năm tháng phôi pha hao gầy

Bờ ao giếng nước còn đây

Dòng sông vẫn chảy vơi đầy mênh mang

Quê cha một thuở cơ hàn

Cháo rau lót dạ húp chan qua ngày

Bây giờ quê đã đổi thay

Khang trang trường mới, đó đây nhà lầu



Một thời cày cuốc con trâu

Là đầu cơ nghiệp bấy lâu xa rồi

Giờ đây trâu sắt vang trời

Lúa ngô năng xuất , người người chung tay

Thơm lừng cơm tám men say

Tinh khôi áo mới tung bay với đời

Đường pê tông hóa nơi nơi

Ung dung lối ngõ thảnh thơi đi về



Quê Cha nay đã đề huề

Người đi kẻ ở tràn trề luyến lưu

Trẻ thơ hớn hở dập dìu

Tung tăng đến lớp, chắt chiu học hành

Bao nhiêu trai gái trưởng thành

Sinh cơ lập nghiệp rạng danh quê nhà

Xa quê mấy chục năm qua

Nay về hoài niệm quê Cha một thời.

 

Các bài khác: