Thứ tư, 24/06/2026,


Tứ tuyệt - Tiền (Cao Trần Nguyên) (10/06/2011) 
TỨ TUYỆT – TIỀN
 
 
 
Cao Trần Nguyên
 
1
 
Ngày dài cũng chỉ một công
Mỗi công mấy chục ngàn đồng tiền lương,
Có yêu cũng chẳng dám thương
Đồng lương còm cõi vấn vương cơ trời!
 
2
 
Tính ngày hai bữa phải ăn
Tiền nhà, tiền điện, tiền chăn - gối, tiền...
Xa quê ngót chục năm liền
Gần mà phải chịu cảnh biền biệt xa!
 
3
 
Tiền vào nhà khó... chỉ mong:
Đủ ngày hai bữa ăn đong giá trời,
Tiền mất giá, dạ rối bời
Chạy ăn từng bữa - mảnh đời cỏn con!
 
4
 
Đã đi sao lỡ quay về
Đỏ đen, sấp ngửa ngón nghề "cao sang" (!?)
Ma chỉ lối, quỷ đưa đàng
Đồng xanh, đồng đỏ... leo thang với trời.
 
C.T.N
 
_________________________
 
Tác giả Cao Trần Nguyên
Hạ Long - Quảng Ninh, ĐT: 0979814947
 

 

 

 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/06/2011 1:11:33)

Viết tiếp thơ của Tác giả Cao Trần Nguyên nhé"

5

Cao Trần Nguyên có đủ tiền,
In thơ như thể bài trên trang này.
Mỗi bài có ảnh đẹp thay,
Nâng niu, mục Sách đẹp, hay... gửi nào.

6

Mặc đời bão giá, tiền cao,
Ung dung tự tại thế nào cũng qua.
Tiền vào túi... gió ngang qua,
Ai đừng đi chợ để ta thêm buồn!

TMT

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 12/06/2011 8:53:00)


Tiền !
Đôi lời gửi đến Cao Nguyên
Chỉ là câu chữ không tiền cho nhau!
Nhìn ai ngả nón bạc đầu
Dép lê - lê lết về đâu ! hỡi người !?...

Chỉ mong tiền ! Nhỏ nhoi thôi
Xin đừng trượt nữa cho tôi được nhờ !
Than câu , khóc chữ … hững hờ .
Trời ơi! Đâu biết cõi bờ trần gian ?!

Từ Đức Khoát
tukkhoat@yahoo.com.vn

 

  Nguyễn Văn Thích - Nguyenva­nthich@yahoo.com.vn - 01655050968 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – Hưng Yên  (Ngày 11/06/2011 6:50:43)

NỖI BUỒN

Chợ làng mỗi sáng một phiên
Người mua, kẻ bán, hàng - tiền trao nhau.
Nỗi buồn biết bán ở đâu?
Trưng từ phiên trước, phiên sau vẫn còn ...

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984572949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 10/06/2011 14:52:33)



LỤC BÁT THƠ - TIỀN !

I
Làm thơ cũng phải có tiền
Gửi in tuyển tập "ăn liền" mà coi
Chưa tiền, xin bác hãy thôi
Thơ cài mái bếp, thơ rơi... gầm giường !

II
Nhà thơ nhất hạng túng tiền
Quanh năm "giật gấu" liên miên đó mà
Điếc tai cai nạn... đàn bà
Tiếng chì, tiếng bấc để nhà thơ...điên !

III
Lĩnh lương hưu tháng mấy tiền
Tiền chè, tiền thuốc và tiền... in thơ
Trót mang cái nghiệp mộng mơ
Nàng Thơ có thấu bến bờ... cho chăng ?

Nguyễn Xuân Huy

 

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 10/06/2011 12:38:04)

Bác Nguyên ơi! Bác có 4 bài tứ tuyệt về 'Tiền". Đọc mà thấy thảm quá! Tuy vậy, Bác vẫn còn có tiền USD để mà tiêu, dù đó chỉ là những tờ 10 nghìn... Thời bão giá này, nhiều người có lương mà sao vẫn khổ. Than với Bác vài câu cho để hạ nhiệt nhé!

 TIẾN TÙNG

"Tiến Tùng" cha mẹ đặt cho
 Cả năm rau cháo vẫn lo nợ nần
 Mưu sinh quanh quéo đất Bần
 "Lương" thời bão giá cực thân, khổ đời!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/06/2011 11:01:28)

THƯƠNG LÒNG...
Nỗi niềm cơ phận nhờ trời
Ngọt bùi cay đắng một đời buồn vui
Bán mua đắt rẻ ngậm ngùi
Chắt chiu gom nhặt hên sui...Thương lòng ?!
Phạm Tự

Các bài khác: