Thứ tư, 24/06/2026,


Người Hà Nội (Phạm Minh Giắng) (09/06/2011) 
 
NGƯỜI HÀ NỘI
 
 
Phạm Minh Giắng
 
                       (Nhớ nữ bác sĩ Mai Cúc người Hà Nội)
 
 
Mồ côi tôi nhớ ơn người
Trăm ngày nằm viện, một lời thăm qua
Thương manh áo rách làm ba
Lưng gày, hở cả xương da lèo nhèo.
 
Nhớ người đêm ấy đèn khêu
Ngón tay Hà Nội không đeo ngọc ngà
Phép mầu từ đấy bay ra
Aó tôi hiện những cánh hoa diệu kì.
 
Bấy mươi năm lặng qua đi
Aó tôi giờ chẳng kém gì người xa
Mỗi lần ký ức mở ra
Bàn tay vá rách thành hoa hiện về.
 
Tôi nằm liệt ở miền quê
Thăng Long chưa một lần về mà yêu
Nghìn năm trăm trận lệch xiêu
Phồn hoa thanh lịch, bao nhiêu thiếu thừa.
 
Cảnh, tình dời đổi thoi đưa
Dáng hình Hà Nội người xưa tôi tìm.
 
P.M.G
 
 
 
______________________
Tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
Tel. 0987736365
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 10/06/2011 22:16:19)

BÀN TAY NHÂN ÁI

Đường kim mũi chỉ cỏn con
Thăng hương bao phủ núi non nghĩa tình
Bàn tay Phật độ chúng sinh
trầm luân héo hắt, lung linh sắc màu

Bài thơ nghĩa nặng tình sâu
Ngôn từ chân chất từng câu từng lời
Hồn thơ lay động tình đời
Giả đơn nguời với tình nguời giản đơn.

  Nguyễn Hải Yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 0085366267557 - Ma cao  (Ngày 09/06/2011 19:31:34)

Chào anh Minh Giắng . Bài thơ biết ơn người Người Hà Nội thật xúc động thân thương tình cảm và dịu ngọt , anh làm thơ bằng cả tấm lòng viết ra từng dòng thơ là cả niềm biết ơn sâu lặng .tâm huyết của anh tâm tư tình cảm của anh chia sẽ thể hiện qua bài thơ . Chúc anh vui an lành mạnh khỏe và làm nhiều thơ hay nghe anh .

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 09/06/2011 11:59:34)

Thật sự xúc động trước bài thơ và những lời chia sẻ. Chúc bạn thơ đồng nguyệt, đồng niên Phạm Minh Giắng luôn mạnh khỏe lạc quan để cống hiến lục bát cho đời.
Thân mến
Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 09/06/2011 11:34:01)

  Cảm ơn anh Vũ Ngọc huyền anh đã viết những dòng hiện thực mà người đời ngại viết! Ở đây qua bài của anh Giắng và tôi ca ngợi Y đức thời bom đạn chiến tranh ! Chắc anh cũng hiểu ? Bây giờ hiếm hoi bởi thực dụng lên ngôi mà.
Mở mắt ra ngõ là gặp cảnh đời phồn hoa phong nhã của cơ chế .

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 09/06/2011 10:03:53)

Tôi đọc thơ của 2 tác giả: Phạm Minh Giằng và phạm Đình Thi. Ca ngợi bàn tay tài hoa của những thầy thuốc VN, chúng ta cần nâng niu trân trọng giữ gìn. Đầu năm 2011 tôi có dịp đưa vợ đến bệnh viện nội tiết TW (ở đường Thái Thịnh Hà nội). Tôi vô cùng cảm kích về tác phong thái độ làm việc tận tình chu đáo của các y tá KTV và Bác sỹ bệnh viện tất cả vì khoa học & người bệnh. Tôi vô cùng khâm phục tài năng của họ, Đặc biệt là BS, Nhân viên - Y Tá khoa chăm sóc bàn chân.
Qua trang lục bát. com cho tôi gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến Tất cả các y - Bác sỹ CBCNV - KTV - Y tá - Hộ lý. Bệnh viện...
Trái lại tôi rất buồn vì điều kiện cơ sở hạ tầng của Bệnh viện như nhà cửa chật trội, khu vệ sinh. gường bệnh... tiếu thốn quá kém không đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh.
Tôi xin có bài thơ nằm viện họa chung với tác giả.

NẰM VIỆN

Vợ đi nằm viện Hà Thành
Tiền bạc ki cóp để dành hết bay.
Bỏ nhà bỏ cửa đến đây
Nằm vạ nằm vật cả ngày ai thương
Ba bệnh nhân được một giường
Người thân chăm sóc ngủ đường, nằm sân
Đêm đông không gối không chăn,
Cơm ăn nước uống chia phần đong chai
Hết than vắn lại thở dài
Bệnh tật mình chịu kêu ai được nào
Mấy lời khuyên nhủ thấp cao
Động viên bà xã đâu nào dễ nghe!
Hàng ngày y tá răn đe ...
Các mẹ nằm đúng nơi nghe chớ nhầm
Để khi Bác sỹ đến thăm.
Kê đơn khám bệnh lẫn lầm ... toi công.
Thuốc tiêm đau lắm hiểu không
Biết thân thì phải đồng lòng mà đi.
Mấy người chẳng hiểu biết chi...
Phải đi xét nghiệm phải đi thuê phòng.
Để người bệnh cứ nằm chung*
Thuốc thang chẳng khỏi uổng công, nhọc lòng
Nghe ra ai nấy cảm thông
Thương cho số phận long đong vì nghèo.

Tháng giêng 2011
* Nằm chung giường vi khuẩn lây chéo bệnh cho nhau
 

  Duyên An - tuloi54@yahoo.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 09/06/2011 9:13:16)

Cảm ơn anh đã viết cho anh và viết hộ những lời chân thành dành cho các y nhân đáng kính.

Bàn tay áo trắng thiên thần
Vết thương xoa dịu vơi dần nỗi đau
Bảy mươi mùa lá thay màu
Cảm ơn. Lời vẫn nôn nao cõi lòng.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 09/06/2011 8:42:34)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ với tác giả Phạm Minh Giắng"

"Thăng Long chưa một lần về..."
Con tim thổn thức, tràn trề yêu thương
Một lần gặp gỡ vấn vương
Con người Hà Nội dịu dàng lịch thanh
Thương người áo rách, vá lành
Tấm lòng bác sĩ hết mình vì dân
Tận tình chăm sóc bệnh nhân
Tiếng thơm Hà Nội xa gần ngợi ca.
NĐT

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 09/06/2011 8:14:27)

Tôi nợ Anh tìm

Anh tìm hình dáng người xưa !
Còn tôi mang nặng sớm trưa nghĩa tình
Cuộc đời tôi được hồi sinh
Qua cơn nguy biến đầy mình đạn găm
“Một trăm linh tám” tôi nằm
Tuổi xuân tưởng đã trăm năm cận kề !
Giờ này tôi vẫn như mê
Không tin mình sống đề huề hôm nay
Thơ Anh ca ngợi bàn tay
Hà thành, thanh lịch vá may tuyệt vời
May cho hoa nở với đời
Bàn tay người ấy cũng thời cứu tôi
Đọc thơ lòng thấy bồi hồi
Anh tìm tôi nhớ để rồi chờ mong
Hẹn cùng rạo bước thong dong
Tìm người năm ấy giầu lòng thương yêu
Hà thành ta nợ quá nhiều
Tôi xin gửi chút đôi điều tri ân 

Phạm Đình Thi TDP17, P.Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên ĐT 0230.3829.908 DĐ 0948.970.150 . Emai : phamdinhthi@ymail.com

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 09/06/2011 7:15:25)

Một bài thơ ân tình dâng đầy cả nỗi niềm Giắng ơi! Viết khỏe nhé.

Các bài khác: