Thứ tư, 24/06/2026,


Thắp lại giấc mơ (Ninh Đức Hậu) (08/06/2011) 

THẮP LẠI GIẤC MƠ



Ninh Đức Hậu

Men theo ngọn gió bấc gầy
Chân mềm mặt lá mưa rây rắc vàng
Xạc xào tiếng gió xốn xang
Con đường trở lại ngỡ ngàng chơi vơi.

Lạnh từng giọt giọt sương rơi
Mắc giăng lên cỏ ngậm lời tái tê
Bước chân bối rối lối về
Miên man ký ức bộn bề bâng lâng

Ngõ mình xưa đã thật gần
Mái tranh khói rạ tảo tần bóng em
Hành trang chẳng thể nào quên
Nụ hôn trong trắng đầu tiên ngậm ngùi

Người đi chiến trận xa xôi
Mịt mùng ở giữa bom rơi đạn gầm
Người mong dần héo sắc xuân
Nỗi niềm khắc khoải trầm luân đợi chờ

Đêm nay lại lất phất mưa
Có người về thắp giấc mơ ngọt ngào!

N.Đ.H

___________________
Nhà thơ Ninh Đức Hậu, ĐT: 0987610538
Địa chỉ: Hội VHNT Tỉnh Ninh Bình
Email: ninhduchau@gmail.com

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 08/06/2011 17:55:13)

Bởi Tại …
Đêm nay anh lại về đây
Đi trong sương gió bóng mây vật vờ
Cho em tắp lại giấc mơ
Anh người hóm hỉnh còn em daị khờ
Nay gần tuổi lá vàng rơi
Giờ này anh đã ở nơi thiên đường
Thương em quá độ dặm trường
Lặng im năm tháng tơ vương với đời
Giọt tình dòng lệ tuôn rơi
“Mắc giăng”xưa trót nhận lời yêu anh !
Nào ngờ lá rụng còn xanh
Để em lỡ lứa mong manh đợi chờ
Anh về trong mỗi giấc mơ
Thương em anh cứ ngẩn ngơ linh hồn
Biết em thao thức sóng cồn
Đêm đêm nhung nhớ bồn chồn bóng anh !
Chiến tranh – bởi tại chiến tranh …
Vì anh – Em đã trở thành cô đơn!
 Phạm Đình Thi TDP17, P.Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên ĐT 0230.3829.908 DĐ 0948.970.150 . Emai : phamdinhthi@ymail.com

Các bài khác: