Thứ tư, 24/06/2026,


Lục bát vu vơ... (Hồ Phong Tư) (07/06/2011) 
 
LỤC BÁT VU VƠ…
 

  
Hồ Phong Tư
 
 
Bỗng dưng sao lại đến đây?
Nửa kia là núi, nửa này là sông
Rượu quê chưa rót đã nồng
Thơ ai chưa đọc mà lòng tương tư
 
Này thì cái kiếp phù du
Uống cho say để nói ...Ừ, thì say…
Cho gừng mặn, cho muối cay
Cho lú cho lẫn cổ tay mình cầm
 
Cớ chi mà phải âm thầm
Được bao nhiêu với trăm năm cõi người?
Gói vào thì mở ra thôi
Kẻo không mắc nợ miệng cười thế gian
 
Tôi xin em một tiếng đàn
Nửa trôi, nửa tụ, nửa loang, nửa chìm
Cho con tim vớt con tim
Cho câu thơ chẳng nằm im đáy hồ...
 
Có ai như chút vu vơ ?
Chở tôi về lại bến bờ xưa xa…
 
 
Hồ Đồng Mô đêm 5/ 6 /2011
 
 H.P.T

 

________________
Nhà thơ Hồ Phong Tư
Hội nhà văn Hà Nội
Điện thoại: 0912.124.112
 

 Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 08/06/2011 14:44:31)

THƯ GIÃN ÍT PHÚT

Thơ chưa đọc đã phải lòng
Hồ im lặng vẫn chành chòng ngây say
Chưa từng muối mặn gừng cay
Bệnh lú khó chữa khi tay chưa cầm
Đồng Mô cuồn cuộn sóng ngầm
Đêm đêm ai vẫn mộng thầm đêm đêm

XIN CHÚC MỪNG " LỤC BÁT LÀNG " SẮP RA MẮT ĐỘC GIẢ

Thân ái N.T.T - H P

  N.T.B. - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 07/06/2011 20:02:28)

Cảm ơn anh Hồ Phong Tư Đọc thơ anh thể cứ như được ...quà " Lục bát vu vơ " mà hoa Nguồn vui như đã vỡ oà trong tim !

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 07/06/2011 14:44:38)

Phải Lòng Lục Bát

Vì em anh phải lòng đây !
“Vu vơ”…Lục bát tràn đầy dòng sông
Nâng ly quỳnh chạm giấc nồng
Thơ ơi , xin chớ bềnh bồng trầm tư
Dịu dàng đằm thắm êm ru
Miên man mê mẩn tít mù men say
Lục tìm Lục bát chua cay
Thế nhân cát bụi thương thay sắt cầm
Nhớ nhung năm tháng lặng thầm
Tương tư phiền muộn kim châm lòng người
Muôn đời lục bát vậy thôi
Gió trăng mưa nắng mấy hồi dương gian
Mới hay ai gẩy khúc đàn
Tương tư sầu muộn đa đoan đắm chìm
Thật tình trao gửi trái tim
Mà sao lục bát lim dim mặt hồ…
Thất tình lục bát bơ vơ
Phải lòng – thi sĩ bơ phờ …trông xa !

Phạm Đình Thi 

SN 23a TDP17, P.Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên ĐT 0230.3829.908 DĐ 0948.970.150 . Emai : phamdinhthi@ymail.com

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 07/06/2011 12:03:29)

VU VƠ... LỤC BÁT

Gặp người con gái nơi đây
Bán buôn gồng gánh, đò đầy bến sông
Tháng năm hương lửa đương nồng
Giật mình đêm vắng mơ mòng... riêng tư
Một ngày theo bước khách du
Thuyền tình nẩy khúc ca trù thêm say
Nghĩ đời ca kỹ xót cay
Lênh đênh vô định sầu vay ôm cầm...
Đêm qua em nén khóc thầm
Vầng trăng lẻ bóng dư âm... thót người
"Đời mà đến thế thì thôi"
Nổi chìm kiếp sống bời bời không gian...
Bao nhiêu cánh nhạn về đàn
Mùa xuân khát vọng mây tan bóng chìm
Tình ca xao động con tim
Câu thơ lắng đọng mắt dim mơ hồ !
Tai nghe Lục Bát vu vơ
Mà lòng nhung nhớ bến bờ... ngày xa !

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: