Thứ tư, 24/06/2026,


Lúng liếng (Đỗ Quý Bông) (07/06/2011) 
 
 
LÚNG LIẾNG
 
 
 
                     Đỗ Quý Bông
 
"Lúng liếng là lúng liếng ơi..."
Em đừng hát nữa để tôi còn về
Sợ say nhau quá, mẩn mê
Bỏ khoai, quên lúa, đường quê héo mòn
 
Lúng liếng xinh, lúng liếng giòn
Em xoay tà áo tươi non tung trời
Chẳng nề bèo dạt mây trôi
Em duyên câu hát... đành thôi, tôi về
 
Quan họ làng, lúng liếng quê
Cầu Lim thớ gỗ sắt se hẹn còn
Để dành lúng liếng cho con
Mai sau khôn lớn nó còn biết nghe.
 
Đ.Q.B
 
__________________
Nhà thơ Đỗ Quý Bông
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: doquybongpt@yahoo.com
Điện thoại: 0912.016.791

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 07/06/2011 10:56:55)

Còn Mãi Hội Lim

Hễ nghe “Lúng liếng” là mê
Nhặt khoan Kinh Bắc gợi về xa xăm
Câu ca như lụa tơ tằm
Qua cầu Quan họ hỏi thăm tôi về
Dáng em lúng liếng hồn quê
Mênh mang câu hát tái tê tình người
Quan họ , lúng liếng miệng cười
Cầu Lim thơ mộng xanh tươi dòng đời
Hữu tình lúng liếng đầy vơi
Ngàn năm mãi mãi dưới trời Hội Lim .

Phạm Đình Thi

Điện Biên Phủ, SN 23a TDP17, P.Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên
ĐT 0230.3829.908 DĐ 0948.970.150 . Emai : phamdinhthi@ymail.com

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 07/06/2011 6:37:13)

Đã có rất nhiều bài thơ, bài hát nói về "lúng liếng" . "Lúng Liếng" của Đỗ Quý Bông là "người đến sau" cho nên mặc dù hay nhưng lại không... mới Thường những bài thơ viết về lễ hội, nhất là về quan họ đều dễ hay, dễ đọc bởi cái chất trữ tình vốn tiềm ẩn trong nội dung đề tài . Các lời hát quan họ được dẫn vào làm cho bài thơ hấp dẫn. Nhưng cũng chính vì lẽ đó người viết lại cần phải "cao tay ấn" để bài thơ tránh được sự dễ dãi sáo mòn . Với "Lúng Liêng" của ĐỖ Quý Bông, tôi thích nhất câu "Cầu Lim thớ gỗ sắt se hẹn còn" và câu "Mai sau khôn lớn nó còn biết nghe" . Đó là những câu được viết ra với sự chiêm nghiệm sâu sắc Đôi lời cảm nhận, mong được thưởng thức nhiều hơn tác phẩm của tác giả . Xin cảm ơn !

Các bài khác: