VUI BUỒN TỰ NGẪM

Đào Ngọc Hòa
Xế chiều dan díu câu thơ
Tri âm than thở ầu ơ... với mình
Cuộc đời lắm nhục, nhiều vinh
Ngẫm tình, danh, nghiệp, gia đình hên xui
Trần gian lẫn lộn buồn vui
Biết bao chua chát ngọt bùi đắng cay ?
Thì ra đời có trả vay!
Thò chai rượu quý thấy ngay chân giò...
Mê nhau củ ấu... tròn vo
Ghét, yêu, thù hận, nhỏ to... do mình
Đời người quy luật tử, sinh?
Riêng, chung thành bại duyên tình thế thôi?
Kẻ gần bạc bẽo hơn vôi
Người xa ân nghĩa, lửa sôi cõi lòng
Giếng trầu cạnh khóe sâu nông
Trái ngang bầm dập bão giông rã rời
Chiều tàn phai cuộc dong chơi
Trăm năm cõi mộng, đã ngời thăng hoa
Vui buồn nhấm nháp lòng ta
Mòn đêm mấy độ chưa nhòa trần ai
20.5.2011
Đ.N.H
______________________
Tác giả Đào Ngọc Hòa, ĐT: 0989982330
Số 5 HQ Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I,
TP.HCM, Email: hoahuyen4156@yahoo.com.vn
|
ĐẦY VƠI "VUI BUỒN TỰ NGẪM" Bài thơ quá trơn tru về hình thức lẫn nội dung. Về hình thức, có nghĩa là vần điệu, ngôn từ và bố cục theo tôi hầu như không có gi khiếm khuyết . Về nội dung, các vấn đề tác giả nêu ra đều hợp lí , có đầy đủ lập luận về lí thuyết cũng như về thực tế . Tuy nhiên, đọc bai thơ tôi thấy trơn tru và dễ dãi, bởi tất cả mọi điều tác giả nêu ra không có gì mới cho lắm. Cái thú của người đọc thơ là được biết những điều mới mẻ và tiếp cận với cách nói mới mẻ . Tôi vẫn biết nói thì dễ nhưng làm mới khó , mong tác giả và bạn đọc thông cảm . Xin cảm ơn ! Nguyễn Xuân Huy |