Thứ tư, 24/06/2026,


Lục bát đời (An Thảo) (06/06/2011) 
LỤC BÁT ĐỜI
 

An Thảo
 
 1.
Phận làm măng trúc măng mai.
Trời giao cho phải vui đời bún ngan.
Trầm luân cay ớt đỏ, vàng.
Chua xa xót những dấm khan, tỏi nồng.
 2.
Con gì yếu nhất trên đời
Dạ thưa ấy chính con người chứ chi
Đẻ hơn năm mới biết đi
Nuôi hai chục tuổi hẵng thì đang non…
 3.
Lâu lâu vò một nắm tơ
Thả lên cao rộng cho mờ trời, trăng
Rối mây, gió gỡ dùng dằng
Bao giờ cười khóc hóa rằng mắc tơ
4.
Gánh buồn đi lấp bể Đông
Sóng chênh chao sóng, thuyền không bến thuyền
Gánh buồn đi trốn nẻo quên
Gặp cơn gió nhớ lay miền xót xa
A.T
 
 
_________________
Liên hệ :tác giả An Thảo
Email: phuongthaoxhh@yahoo.com.vn
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 07/06/2011 16:17:12)

PHẬN ĐỜI...
Cuộc đời...bao nỗi đa đoan
Mang thơ rao bán khắp làng, ai mua ?
Ngẩn ngơ lạc giữa sân chùa
Thơ không bán được..., phải bùa ni cô !
Phạm Tự

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 06/06/2011 18:41:13)

"Lục bát đời" gồm 4 khổ thơ, ý thơ trong mỗi khổ đều ngồ ngộ vui vui như ngụ ngôn vậy. Toàn bài tác giả đưa ra một thực tế ngẫu nhiên, nhưng ẩn sau đó là một triết lý nào đó . Người ta thường nói ý tại ngôn ngoại theo tôi là vậy . Với thơ cần thiết phải thế và theo tôi với lục bát lại càng cần phải thế, néu không bóng gió, không ẩn dụ mà cứ tuồn tuột nối vần kể việc thi sẽ nhiều lời mà ít ý. "Lục bát đời" được cái rất tự nhiên, không gò ép , toàn bài hầu như tác giả không dùng các từ ghép chung chung để làm vần. Tôi thiết nghĩ người làm thơ lục bát nên lưu ý điều này để thơ không bị dễ dãi và sáo mòn. Trong 4 khổ thơ "Lục bát đời" tôi thích nhất khổ thơ cuối bởi ngôn từ nhuần nhuyễn và ý tứ sâu xa . Để nói hết được cảm nhận có lẽ cần đọc kĩ và viết kĩ hơn Nhưng tôi xin phép được dừng tại đây . Xin chúc mừng tác giả và cảm ơn bạn đọc . Nguyễn Xuân Huy

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 06/06/2011 15:03:30)

Lục Tìm

Tết Đoan ngọ gửi mấy lời
Lục trên bát dưới đời đời vẫn hay
Sinh ra từ ấy đến nay
Chuân chuyên chìm nổi đắng cay mỗi thời
Sân si khắp bốn phương trời
Đượm câu Quan họ* gợi mời thi nhân
Lục tìm đạo nghĩa thương dân
Mồng năm là tết tầy trần diệt sâu*…
Biết tìm “An Thảo” nơi đâu ?
“Emailphuongthao…”điệp câu thơ buồn
Thang mây chắp bởi cánh chuồn
Chênh chao trước gió mưa nguồn tả tơi
Đa đoan mắc nợ với đời
Duyên thơ lục bát tuyệt vời,chung vui
Xem ra đôi chút bùi ngùi
Bể đông cuồn cuộn ai xui sóng thần
Mượt mà chua chát phân vân
Kết tình lục bát xa gần đổi trao .

Phạm Đình Thi
Điện Biên Phủ,11h30 ngày 6/6 – 2011. P.Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên
ĐT 0230.3829.908 DĐ 0948.970.150 . Emai : phamdinhthi@ymail.com

Các bài khác: