Thứ tư, 24/06/2026,


Phố đêm (Đặng Đình Nguyễn) (06/06/2011) 
PHỐ ĐÊM
 
 
 
                Đặng Đình Nguyễn
 
 
Trăng vàng lạc lõng phố đêm
Lá rơi gió bụi cuốn trên mặt đường
Hoa nhài lẩn khuất mờ sương
Nhoáng song cửa sắt đứng buồn lạnh tanh
 
Đỏ đen, được mất… thị thành
Tiếng rao đơn độc cũng đành bâng quơ...
Quán đêm nhấp nhoáng đèn mờ
Sao trời ngáp vặt vật vờ đêm đen…
 
Người quê ra phố… Lạ, quen?
Chập chừng cổng sắt khoá chen mấy lần
Cầm tù một khoảng không gian
Béc giê sủa dữ bất thần bổ xô
 
Thân quen... đành vậy
hững hờ!
 
 
Tháng 5/2011
Đ.Đ.N
 
_______________________________
 
Đặng Đình Nguyễn- Hội VHNT Quảng Ninh
Email: nguyenhoasi01@gmail.com
Đ/T: 01632820414
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần thị thanh trà - Thanhtra@email.com - 0333682405 - lớp 4a1 trường tiểu học Ngô Quyền-Yên Hưng  (Ngày 14/06/2011 19:57:25)

bài thơ của bác thật là hay rất đúng với thực tế hiện nay. cháu rất thích

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 -  Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 06/06/2011 14:27:45)

Ố SIN

Trăng vàng thao thức phố đêm
Lời ru lạc giọng đan xen não lòng
Hoa Quỳnh lẫn khuất phố đông
Thoáng qua cửa sắt trông hình bóng ai
Tuổi xuân tàn tạ phôi phai
Mang thân đi trả nợ đời “Ố Sin”
Thoạt nhìn nửa lạ, nửa quen
Lời ru phảng phất những hoen ố mờ...
Hết đêm rồi lại ngày chờ
Biết bao giờ hết vật vờ đêm đen…
Người quê ra phố chưa, quen?
Ngập ngừng cổng sắt khoá chen mấy lần
Giam cầm một khoảng không gian
Béc dê dữ tợn bất thần bổ xô
Thân quen... đành vậy hững hờ!
Tình làng mất, nghĩa phố mờ nơi đây
Người ta nhà gác, nhà Tây
Tìm đâu cho thấy được ngày ái ân.

Vũ Huyên (6/6/2011)

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 06/06/2011 11:49:18)

Góp vui Gửi : Anh Đặng Đình Nguyễn Hội VHNT Quảng Ninh (tác giả Bài Phố Đêm)

 Rao Đêm

Trên đây phố cũng sáng đèn
Núi rừng yên ngủ đêm đen tràn về
Tiếng rao mỳ nóng lê thê
Vọng trong thanh vắng não nề mưu sinh
Trong kia cao ốc sập sình
Vòng tay êm ái ưỡn mình kiêu sa
Thị thành giăng mắc đèn hoa
Phố đêm ơi, hỡi nhạt nhòa sương rơi
Người quê trông phố xa vời
Mơ mơ mộng mộng hỏi đời chăng đây ?
Từ ngày phố mới thăng mây
Đêm đêm hiu hắt bóng cây hao gầy
Nơi này thành phố miền Tây*
Mang bao chiến tích dạn dầy hùng thiêng
Xin mời anh tới Điện Biên
Hoa ban nở trắng khắp miền biên cương
Đường khuya trải lắm yêu thương
Đi trong năm tháng quê hương rạng ngời
Phố đêm sáng rực khoảng trời
Đèn khuya xanh – đỏ đọng lời rao đêm .

  xuan luu - luuxuan64@gmail.com - 05003869374 - buon ma thuot  (Ngày 06/06/2011 10:25:29)

nguoi que sao toi pho dem de nguoi pho thi ngu quen moi ngay

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 06/06/2011 6:21:40)

Bạn Đặng Đình Nguyễn thân,

Đọc bài thơ phố đêm của TG tôi liên hệ thấy toát lên tính nhân văn âu sắc mà tôi thường được nghe rao giảng hàng ngày mà người ta thương giáo huấn cho những thường dân như tôi, còn nhân văn của các đại gia. những người có thế lực trong xã hôi là vậy đó. xin tặng bạn bài thơ: Gửi anh một khúc nhân văn để cùng chia sẻ

GỬI ANH một khúc nhân văn

Nhân văn có sẵn trong đầu
Khi cần thể hiện. Ai cầu nói ra
Phố gần cho đến chợ xa
Nhớ anh Đại lộc,* vốn nhà nhân văn.

Hỡi anh có thấy lăn tăn
tính nhân anh ít, chữ “văn” hơi nhiều !
Phục tài, anh thật lắm chiêu.
Dối trên lừa dưới cực siêu hơn người.

Ai cười, ai khóc nào hay!
tiền nhiều lộc lớn, anh bay tận trời
ngôi cao anh ngự tót vời,
Mặc cho thiên hạ người đời, khen chê...

Mai sau hết tuổi anh về,
thân già, ma dại, ai kề cận anh.
Khen cho anh được học hành
Mưu sâu, kế hiểm. Thôi đành bỏ đi,

Xin đừng luyến tiếc làm chi
Suối vàng khi xuống mang gì được đâu ?
 
Thanh hoá:21/12/2011 * Đại lộc: Lộc lớn, nhiều lộc

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 06/06/2011 6:02:02)

XA PHÍA NGOẠI THÀNH
 

Mặt trời khuất bóng vào đêm
Gánh hàng xuôi ngược mãi trên con đường
Quanh năm phơi nắng dầm sương
Kiếm đồng thiên hạ, phố phường lợi danh...
Nhà em xa phía ngoại thành
Bán mua mải mốt, tay dành tay quơ !
Mồ hôi nhỏ giọt mắt mờ
Cơn mưa bất chợt sũng bờ mây đen...
Con thơ thì gửi người quen
Nhà đâu cần phải khoá chen nhiều lần
Thật thà lọ phải điêu gian
Bao lần sinh kế, bấy lần chạy xô...
Cuộc đời sao cứ ơ hờ ?

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: