MUA TRĂNG

Thái Tràng
(Kính dâng hương hồn nhà thơ Hàn Mạc Tử)
Trăng vàng vàng xửa vàng xưa
Bán trăng chưa được người chưa chịu về
Chợ trăng biệt bóng người yêu
Lời rao sải cánh phiêu diêu mây trời
Bất ngờ một lá trăng rơi
Y như số phận con người chao qua
Trăng tròn sáng trăm vùng xa
Tàn trăng lạnh mảnh trăng già lẻ loi
Trăng nằm sóng xoãi trên trời
Lạy người tôi trả một đời có xong?!
T.T
___________________
Tác giả Thái Tràng, ĐT: 0938013858
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn
Trường THCS Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang
|
Trần Thế Hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Công ty Việt Hưng-khu phố Cầu Xéo-Hậu Thành-Cái Bè-Tiền Giang.Chào Sư phụ ! Em là Trần Thế Hải (1968) là bạn của Nguyễn Trọng Tấn.Không biết Sư phụ có còn nhớ tới em khi còn sinh hoạt tai chi hội văn nghệ Cái Bè ? BÀI VIẾT TỐT. ĐỌC ĐƯỢC. TÌNH TRĂNG Khối tình Hàn... sĩ thuở xưa Nguyễn Xuân Huy |