Thứ tư, 24/06/2026,


Phận đánh giày (Nguyễn Đức Huy) (04/06/2011) 

PHẬN ĐÁNH GIÀY

                                        Nguyễn Đức Huy


Chắc là em ở quê ra
(Chất phèn chua mặn nhìn là thấy ngay)

Trót mang cái phận đánh giày
Bao nhiêu nhớp nhúa một tay em cầm

Người đời chi có mấy ngàn
Phần vui người lấy, bẽ bàng phần em

Tốt thì buông mấy lời khen
Còn không suồng sã mà xem, mà cười…

Cũng là sinh kế cả thôi
Mặt giày thì bóng, mặt người thì nhăn!

N.Đ.H

19/03/2010

_____________
Liên hệ: Nguyễn Đức Huy
ĐT: 0906046688
Email: frenchshipb@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  mạc chân quê - macvanchinh_1@yahoo.com - 01222663552 - ninh bình  (Ngày 04/06/2011 23:49:54)

(Cũng là sinh kế cả thôi
Mặt giày thì bóng,mặt người thì nhăn!)
Bây giờ thời buổi khó khăn
Trẻ già đều phải "sắn lăn" việc làm
Xã hội còn lắm quan tham
Cháu lo bị đói đành ham (đánh giày).
 

Chân quê

  Từ Văn Chiến - congminh06061951@yahoo.com - o988539951 - 10/1 Phan Đình Giót,P2, Tân Bình, TP.HCM  (Ngày 04/06/2011 14:20:50)

Rất thương những em bé đánh giầy nhưng đó cũng là một công việc hợp lý với em chăng? Em có thể làm chủ cuộc đời của mình bằng sức lao động. Mong hãy tự tin và hãy cảm ơn những gì mà ta đãcó.

Buồn vui là tự ta thôi
Từ bi hỷ xả cho đời tự do
Sang hèn bởi biết liệu lo
Cám ơn tạo hóa đã cho làm người.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 04/06/2011 14:13:11)

Có thể nói ngay rằng Phận đánh giày là một bài thơ hay . Chỉ với 5 cặp lục bát gọn gàng súc tích tác giả đã nói đúng không chỉ tâm trạng của mình mà là tâm trạng chung về một... kiếp người. Với tính chất nhân văn phải nói tâm hồn ta rất buồn và ái ngại khi nhìn thấy những em bé đánh giầy , bán báo ... ở khắp miền quê về thành phố kiếm sống, cuộc đời các em đầy bấp bênh xô đẩy . Bai thơ khẳng định ...Cũng là sinh kế cả thôi . Điều ấy đương nhiên ! ... Nhưng mà các em, với lứa tuổi học đường sao đã sớm phải bươn trải kiếm sống? Đó là tấm lòng của chung ta, đó cung là nỗi bức xúc mà xã hội cần quan tâm giải quyết . Tuy nhiên, câu kết bài thơ sao ta thấy ái ngại quá "Mặt giày thì bóng, mặt người thì nhăn" . Đó là một thực tế nhưng còn một thực tế đau lòng và xót xa hơn khi nạn tham nhũng và huỷ hoại môi trường đang là một quốc nạn mà thân phận những em bé đánh giầy này chắc chắn là một nạn nhân !Theo tôi đó là điều tác giả nên nói tới . Nguyễn Xuân Huy

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 04/06/2011 13:28:39)

"Cũng là sinh kế cả thôi
Mặt giày thì bóng, mặt người thì nhăn!"


Ngày vui, có khách... có ăn
Ngày buồn, túi rỗng tối nằm bụng không.
Đánh giầy, phận mỏng, chút lòng,
Cho người thêm đẹp, những mong góp đời.

Nẻo đường chân bước người ơi!
Phận này tuy nhỏ, chút lời... Nâng niu...
Bàn chân Việt, mỗi sớm chiều...

TLB

Các bài khác: