NHỮNG CỘT MỐC DẪN ĐƯỜNG
Kính dâng hương hồn 13 liệt sỹ (11 nữ, 2 nam) của
tiểu đội thép anh hùng hy sinh tại Truông Bồn

Võ Quang Diệm
Hóa làm mốc sống dẫn đường
Trong đêm xe thẳng chiến trường bình yên
Mốc đường có tuổi, có tên
Bằng xương, bằng thịt, thảo hiền, dễ thương
Cất sách, gác bút, rời trường
Dấn thân tuyến lửa bám đường, thông xe
Bởi say trọ trẽ, giọng quê
Những tình tia chớp hẹn thề tìm nhau…
Truông Bồn sáng ấy thương đau
Bình minh vừa rạng phía đầu trời đông
Non ngày đang mỏi mòn trông(*)
Thời khắc ngừng bắn được thông báo rồi
Niềm vui tràn ngập lòng người
Em vào đại học, chị rời xa truông
Nào ngờ sáng chửa tan sương
Con ma, thần sấm điên cuồng dội bom
Truông Bồn đá chảy đất tuôn
Tiểu đội trên chốt chẳng còn nguyên thây
Sống làm cột mốc đường này
Thác thành trinh liệt tháng ngày bên truông
Viếng đài tưởng niệm bên đường
Đơn sơ, hiu hắt khói hương tím chiều.
V.Q.D
(*) 13 chiến sỹ (11 nữ, 2 nam) thuộc Tiểu đội 2,
Đại đội 317-TNXP Nghệ An hy sinh lúc 6 giờ, 10 phút
ngày 31/10/1968, 18 giờ trước ngày Mỹ ngừng ném bom miền Bắc
___________________________
Tác giả Võ Quang Diệm. Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội
Tel. 0912 273 959. Email: vqdiemts@yahoo.com