Thứ tư, 24/06/2026,


Chuyến đò đời (Bùi Thị Bình) (02/06/2011) 

CHUYẾN ĐÒ ĐỜI



Bùi Thị Bình

Đời người ta, một chuyến đò
Mênh mang sóng nước, bến bờ là đâu
Gió sương, mưa nắng dãi dầu
Buồn vui mấy đận, cơ cầu mấy phen

Thôi thì, phó mặc đỏ đen
Trần ai xưa, cũng người hèn kẻ sang
Se lòng một mảnh đa đoan
Nhỡn tiền, điệp khúc trái ngang đã nhiều

Đường xa, thân đã về chiều
Nhạt nhòa giọt nắng, liêu xiêu cuối trời
Ngẫm mình, biết lấy mình thôi
Nhớ mà chi, chuyện đất trời thấp cao

Chuyến đò đời, thấy buồn sao
Bao năm rồi... biết lúc nào nhẹ tênh

Chòng chành con chữ lênh đênh!

B.T.B


__________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Ninh Bình   (Ngày 06/06/2011 19:36:16)

BTB xin chân thành cảm ơn Các bạn thơ đã đồng cảm và chia sẻ với "Chuyến đò đời". BTB cũng xin Chân thành cảm ơn Anh Phạm Văn Tự, Anh Trần Vân Hạc,Anh Nguyễn Đức Tùy, Anh Đồng Bác Kế,Anh Đinh Thường đã để lại những cảm nhận thật chân tình và ấn tượng ... Rất mong có được cơ hội học tập và giao lưu cùng các bạn!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 04/06/2011 10:20:42)

ĐÒ ƠI !

Qua sông lại muốn trở về
Bến xưa đã vắng...hẹn thề gió bay
Xa vời hình bóng chân mây
Nỗi lòng day dứt lệ đầy...Đò ơi!

Phạm Tự

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 03/06/2011 15:36:01)

ĐÒ ĐỜI VẪN NGÓNG ĐỢI AI Đời người dẫu một chuyến đò bến nông sâu với đôi bờ nhớ mong Tôi ngồi gom hạ vào đông Gió sương cháy cả con đường chông gai Dẫu rằng biển rộng sông dài Em ơi lấp lánh sao mai cuối trời Dẫu rằng mình biết mình thôi Nhớ làm chi chuyện đất trời thấp cao Con đò chở khẳm trăng sao Căng buồm thơ gió ngọt ngào nhẹ tênh Mặc đời nênh nổi nổi nênh Cùng trăng thơ một khối tình sáng trong

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 03/06/2011 8:54:35)

Đôi dòng cảm tác với "Chuyến đò đời" của tác giả Bùi Thị Bình:

Đò đời ai đã bước lên
Nước trôi, sóng cuốn, lênh đênh cũng thường
Người đi lòng dạ can trường
Mưa to gió lớn, bất thường biết đâu!
Cuộc đời là thế, bể dâu
Cứ đi rồi đến, mặc dầu phong ba
Cốt sao giữ được lòng ta
Bến bờ phía trước tuy xa cũng gần!

NĐT

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 03/06/2011 8:54:31)

"Thôi thì, phó mặc đỏ đen
Trần ai xưa, cũng người hèn kẻ sang''

Tuy nói là bằng lòng với những gì có được:

"Ngẫm mình, biết lấy mình thôi
nhớ mà chi, chuyện đất trời thấp cao''

Nhưng lòng " Người thơ'' vẫn còn chất chứa một nỗi niềm gì đấy:

"Chuyến đò đời, thấy buồn sao
Bao năm rồi... biết lúc nào nhẹ tênh''

Phải chăng đó là khát vọng vươn lên?

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 03/06/2011 6:56:45)

Chia sẻ cùng tác giả:

Biết rằng: Đời- một chuyến đò
Sông sâu, nước cả, gió to, sóng cồn
Lênh đênh muôn nẻo dại khôn
Câu thơ trăn trở gợi buồn cùng ai.
Xin người còn những ban mai
Lênh đênh vui với dặm dài nắng mưa.

Các bài khác: