Thứ tư, 24/06/2026,


Thời gian (Thy Minh) (01/06/2011) 

THỜI GIAN 

 Thy Minh

 Tình yêu khoác áo thiên thần
Bạc đầu bởi thắm phong trần gió mưa
Đếm chân tóc bạc dư thừa
Đêm mòn gậm nhắm chát chua đời mình

Giá như trăng cứ mãi xinh
Thời gian đâu vít cong tình tri âm
Ai người quên thuở thăng trầm
Nỗi niềm cuộn sóng tháng năm u hoài

Ngỡ ngàng lạnh phía tương lai
Trời tây tuyết phủ dặm dài nhớ quê
Giá Trăng tìm bến đi về
Gió đâu nghiêng đổ - lời thề có nhau…

T.M.

 


______________

Nhà thơ Thy Minh 
HV Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
E-mail: thyminh20100626@yahoo.com.vn
ĐT: 063.3842948

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 02/06/2011 8:12:18)

KHÔNG NHAU

Nhìn sau ngó trước bần thần
Vắng người mà ngỡ bến trần đầm mưa
Tôi đếm tôi tôi vẫn thừa
Gừng khô muối nhạt đắng chua nỗi mình

Trúc lên chậu có còn xinh
Lối quen rêu kín sân đình lâm thâm
Trong tôi uể oải nhịp trầm
Tháng năm rồi lại tháng năm u hoài

Đồng cân sánh với nửa lai
Trời thương cất tiếng thở dài-gió quê
Chồn chân mỗi bước nẻo về
Hai vai chất nặng bội thề không nhau

N.T.T

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 01/06/2011 21:24:34)

Cẩm Linh rất thích tập thơ MẮT HOÀNG HÔN của thi sĩ Thy Minh .Hôm nay được đọc THỜI GIAN Cẩm Linh có đôi dòng xin gửi thi sĩ Thy Minh

Trăng nào đẹp mãi nghìn năm

Tình đâu đau khổ nỗi niềm đắng cay

Đớn đau bao tháng bao ngày

Trăng tình lạnh giá mai này mất nhau

Cẩm Linh

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đông - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 01/06/2011 18:30:06)

ƯỚC GÌ

Ước gì ta có mắt thần

Nhìn trong xa thẳm muôn lần lớp mưa

Bỏ qua những áng mây thừa

Nhập vào giữa khoảng rừng thưa...với mình

Em thì nét vẫn tươi xinh

Câu thơ giăng mắc chút tình tri âm

Thông reo hát khúc bè trầm

Ươm vào nhung nhớ tháng năm tình hoài...

Nàng Xuân thuận bước tái lai

Gót hồng em vẫn miệt mài đôi quê

Dấu thời gian, có trở về

Hương thời gian, mãi cận kề bên nhau!...

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: