
Nhà em tôi đến đã say
Say màu xanh thắm say ai má hồng
Má hồng em đánh phải không?
Không đâu má ửng từ đồng ửng vô
Giọt mồ hôi lại điểm tô
Má hồng thêm đẹp hỡi cô gánh hành
Gánh hành rất đẹp màu xanh
Xanh màu xanh thắm… xuân xanh dậy thì
Đến rồi tôi chẳng muốn đi
Về chi hãy ở... một khi em mời
Đêm nay giấc ngủ chơi vơi
Thức trong mơ mộng lòng khơi nỗi niềm
Nỗi niềm tôi giấu như niêm
Mong em thấu hiểu đến tìm lòng tôi!
Chợ khuya em đã thức rồi
Nhẹ chân em bước mong tôi giấc nồng
Mai sau em có lấy chồng
Giàu sang chớ phụ... tấm lòng chân quê!
N.T.D.L
__________________
Tác giả Nguyễn Thành Dương Linh
Địa chỉ : Ấp Bình, Hoà hưng, Cái bè,Tiền giang
Điện thoại: 0917062957
Email: Nguyenthanh_duonglinh@yahoo.
|
Xin chào bạn Nguyễn Thành Dương LInh! Thanh Hải xin chúc mừng Dương Linh đã có thơ dự thi LỤC BÁT “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” , và lục bát mỗi ngày, rất mong được làm quen và trao đổi văn thơ với bạn nhé! CHO NGƯỜI Tháng năm Rồi cũng qua đi … Cong queo chiếc lá Mùa đi bỏ mùa Người đi ngọn cỏ gió đùa Vầng trăng tôi cũng bốn mùa ngủ yên Đêm đông Gió tạt ngoài hiên Bờ môi khô đắng mặn bờ môi khô Giấu vào lồng ngực tiếng ho Đôi mắt nhớ Vết chân chim giấu người Bay về đâu Cánh chim trời ?... Tầm xuân phai nụ Chờ người nơi nao ?!... |