Thứ tư, 24/06/2026,


Tim nghiêng (Bành Thanh Bần) (27/05/2011) 

TIM NGHIÊNG

 

 

Bành Thanh Bần

 

 

 

Lòng em. Tôi ngả đầu lên
Bồng bềnh sóng, nhịp thở em sâu đằm...
Tim em đứng.
Tim tôi nằm.
 Suối tóc nghiêng xuống
Tim thành... tim nghiêng!

Nàng Thơ nhuộm tóc bạc thêm
Tay em từng sợi "nhặt" lên... dịu dàng...
Nghiệp thơ trải mấy đa đoan
Tóc ơi, xanh với thời gian... đừng già!

Nâng niu từng sợi bứt ra
Bâng khuâng thả xuống như là… sương rơi.

Tóc xanh xưa - bạc trắng rồi!
Một thời đắm đuối, một thời đang qua...
Em – Tôi: một trẻ, một già
Ấp iu nhau tựa như là... Mẹ - Con?

Vai trần
 Bầu ngực săn tròn
Bỗng thèm làm đứa bé con thủa nào...

 

B.T.B

 

 

________________________________

Tác giả Bành Thanh Bần. Hội viên HNVHN

Điện thoại:0913297236

Email:banhthanhban@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - CLB thó Lục bất Lâm Thao-Phú Thọ  (Ngày 25/09/2012 22:12:53)

TIM NGHIÊNG

(Với Bành Thanh Bần - Nguyên vận)



Ngực em... đầu ngả... ngước lên

Lòng tôi bơi rối... Môi em ấm đằm!

Trái tim đứng.Trái tim nằm...!

Nghiêng đầu... tóc xõa... Tim thành chao nghiêng...



Say thơ sợi bạc điểm thêm

Nhón tay em lựa... vuốt lên, dễ dàng

Đã đa... nào có ngại đoan...!

Tình xanh... Xanh mãi... thời gian chẳng già!



Bao nhiêu sợi trắng nhặt ra

Em buông tay thả... tóc là đà... rơi...

Đầu xanh. Nay điểm tuyết rồi...

Nhớ thời say đắm... Tiếc thời dần qua...!



Em đang trẻ. Tôi đã già

Ngọt ngào, ấm áp... như là nựng con

Khuôn trăng... Vòm ngọc căng tròn...

Cứ mong được mãi... trẻ con ngày nào...!

N.T

_____________________________________

Ngô Thái – Phú Thọ

Email:ngothaibb@gmail.com

ĐT: 0983 181 320

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/05/2011 21:28:11)

Đọc thơ của TG Bạch Thanh Bần ta thấy con chữ không tĩnh, cựa quậy hẳn hoi. Hình ảnh được chuyển động trong không gian (4D)trước độc giả. Chả tin hãy nhìn tư thế của 2 nhân vật trong thơ sẽ rõ. Một nằm ở lòng ( qua tư thế của tim ), một ngồi- đó là em( qua tư thế tim đứng). Khi nhân vật ngồi đó cúi xuống âu yếm làm cho suối tóc nghêng và tim cũng nghiêng theo.Thơ rất sinh động bởi tác giả quan sát tinh tế. Vì thế ta thấy ở câu cuối từ " thèm " càng trở nên rất đắt vì sự dí dỏm, hóm hỉnh...của tác giả. Tin rằng tóc bạc của nhà thơ sẽ " ngả " xanh... sau khi nguyện vọng được đáp ứng... Vui một tí. Xin chúc mừng Tác giả. Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 27/05/2011 10:48:08 AM)

@ Tác giả Bành Thanh Bần!

Thơ anh đích thực tình người!
Đọc xong chợt nghĩ cõi đời sướng thay!
Nếu ai cũng được thế này,
Tóc xanh chẳng bạc, tháng ngày mặc trôi.

Dẫu cho nay gió sương rồi,
Được làm con trẻ... còn lời gì hơn!
Thơ người nói hộ nguồn cơn...
Đọc xong trẻ lại như còn tóc xanh!

TLB

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 27/05/2011 09:13:32 AM)
Xin chào thi sĩ ''nghèo'' Bành Thanh Bần
Tôi rất vui và thích thú hôm nay được gặp anh qua''Tim nghiêng''
Lục bát của anh thật có ấn tượng với nhứng ý tứ sâu xa và với
ngôn từ đắt giá . Tôi vẫn nhớ và tâm đắc những bài nói về Huế,
về chợ Viềng và nhiều bài khác nữa của anh
Thật sự, tôi chưa được đọc một bài nào với tứ thơ tương tự
như Tim nghiêng của anh. Theo tôi cái hay của Tim nghiêng trước
hết ở sự chân thực nhưng lại mang đầy yếu tố lãng mạn , bài thơ
nói đúng tâm trạng của một thực tế : Tóc xanh xưa - bạc trắng
rồi ! Tác giả cũng ''chớp'' được một hình ảnh... rất người :
Em - Tôi : một trẻ, một già
Ấp iu nhau tựa như là... Mẹ - Con
Ai đã từng có những phút giây lãng mạn, đắm mê trong cõi
thiên đường tạo hóa phải nhận rằng tác giả thật tinh tế :
Vai trần
Bầu ngực săn tròn
Trời ơi ! đúng là một bức tranh khỏa thân của một danh họa.
Bức tranh mang đầy tính nghệ thuật kéo ta ra khỏi sự tầm
thường thể xác ... ở đây ta trở nên cao thượng và nhân văn
Bỗng thèm làm đứa bé con thuở nào
Bài thơ kết thúc nhưng ươm vào lòng ta một niềm khát vọng
trong sáng thơ ngây và khỏe khoắn
Cảm ơn và chúc nhà thơ Bành Thanh Bần giầu có hơn nữa
những vần thơ chứa chan tình yêu và khát vọng...

Nguyễn Xuân Huy
Các bài khác: