Nguyễn Văn Tuân
Mời em một vé về xưa
Lóng nga lóng ngóng khi vừa biết yêu
Một hôm hai đứa thật liều
Hôn nhau nghiêng cả một chiều heo may
Mời em một vé về nay
Thất tha thất thểu tháng ngày đói ăn
Ưu phiền, túng thiếu, nhọc nhằn
Từ trong đáy mắt thấy mằn mặn nhau.
Mời em một vé về sau
Xa lơ xa lắc biết đâu mà tìm
Bây giờ còn chút yêu tin
Gửi theo tăm cá bóng chim đến người.
Nửa đêm ngửa mặt lên trời
Đang còn một vé biết mời mọc ai?
Sài Gòn 25/5/2011
N.V.T
_______________
Tác giả Nguyễn Văn Tuân, ĐT: 091319827
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
E-mail: tuanphuongnam19@yahoo.com.vn
|
@ Tác giả Nguyễn Văn Tuân: Xưa, nay, sau... đã mời rồi! Nếu còn một vé... tìm người cùng đi? Thiên đường nơi ấy... khác chi, Yêu trên mặt đất... cần gì đi đâu? TLB @ Tác giả Nguyễn Văn Tuân: |