EM VỚI THÁNG NĂM

Thu Giang
Hè về phượng đỏ ngợp trời
Tháng Năm thắm lại nụ cười ngày xưa
Vẫn hờn với những cơn mưa
Vẫn bâng khuâng... vẫn dại khờ... vẫn yêu...
Vẫn lang thang ngắm nắng chiều.
Vẫn còn bận bịu với nhiều đam mê.
Nao nao mỗi độ thu về.
Rưng rưng trước phút giao mùa hanh hao...
Vấp ánh nhìn vẫn xuyến xao.
Vẫn líu ríu khi vấp vào màu hoa...
Trĩu lòng nỗi nhớ tháng Ba.
Vẫn thèm hơi mẹ như là trẻ thơ
Tận tụy gieo những ước mơ
Yêu thương gửi những vần thơ ngọt ngào....
Chạm tháng Năm vẫn chênh chao.
Nên đem nhung nhớ gửi vào... nơi anh...
T.G
_______________
Tác giả Thu Giang, ĐT: 0982842075
Email: thugiangl@yahoo.com
|
Nhớ tháng Năm Đón nhành hoa phựơng tháng Năm Nâng nâng nhớ thuở dung dăng tới trường Nhớ người thời ấy vấn vường Mấy chục năm lẻ, nhớ thương vẫn đầy. Cầm nhành hoa phượng trong tay Nóng ran cả mặt như ngày bên ai. ĐAT
Nhà thơ Thu Giang thân mến!Đọc bài :Em với tháng năm ,của nhà thơ chỉ với một từ (vẫn) mà đã nói lên tất cả sự đam mê đến lãng mạn sự ngây thơ hồn nhiên,trong trắng,sự cô đơn chung thủy đợi chờ làm mình nhớ lại những năm tháng trên đường hành quân ra trận,chuyền tay nhau mấy vần thơ của nhà thơ nào đó mình không nhớ cùa ai xin cảm thông với từ vẫn cùa thu Giang.
Vai mang ba lô lòng nặng trĩu nhớ thương Gió nhẹ bay lắc nhẹ cánh hoa ven đường Nhặt cáng hoa rơi nghe tim mình dào dạt Anh lại nhớ về em một cánh hoa chung thủy đợi chờ... Xin cảm ơn nhà thơ Thu Giang Lấy chữ của EM VỚI THÁNG NĂM cảm tác |