MẸ LẠI CHIA QUÀ
Lê Nhuệ Giang
Mẹ ngồi lặng lẽ chia quà
Nhẩm tên từng đứa con xa, cháu gần
Bồi hồi... đợi mẹ trước sân
Người quan chức, kẻ thân dân... bồn chồn
Thoảng đâu ngày chửa lớn khôn
Sắp hàng chờ mẹ những hôm Tư, Rằm...
Nhăn nheo như những trở trăn... đời thường
Đĩa xôi thờ cúng Tổ đường
Mẹ đem phân đủ mười phương nhọc nhằn
Suốt đời nâng túi, sửa khăn
Giờ đây mẹ lại chia phần... cháu con
L.N.G
____________
Tác giả Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0169886268
Email: nhuegiangle@yahoo.com.vn
|
Đôi dòng cảm tác chia sẻ với tác giả Lê Nhuệ Giang về tình mẹ:
Mẹ luôn đối xử công bằng Với con cháu, với họ hàng, người thân Yêu thương, chăm sóc ân cần Tấm lòng ưu ái, nhường phần cho con Nắng mưa núi đá cũng mòn Trăm năm tình mẹ vẫn còn, không phai! Phần xôi lộc cúng Tổ Đường |