Thứ tư, 24/06/2026,


Cánh diều nhớ Nội (Thu Hà) (23/05/2011) 

CÁNH DIỀU NHỚ NỘI

 

 

                                                    Thu Hà

 

 

Nhớ bà nội quá đi thôi

Chiều nào bỏm bẻm phết vôi lên trầu

 

Đi đi lại lại làu bàu

Tổ cha con bé đi đâu chưa về

 

Giờ này léo nhéo ngoài đê

Chạy theo mấy đứa trẻ quê thả diều

 

Nội xa con nhớ bao điều

Chiều nay gió lộng bỗng diều ngưng bay

 

Có gì như gió như mây

Hanh hao ghé tới nơi này thăm con.

 

 

T.H



_____________________

Liên hệ tác giả: Thu Hà (HN)

Điện thoại: 0915378876

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Thị Thu Hà - anhemnhasoc@gmail.com - 0915378876 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 24/06/2011 14:00:27)

Xin cảm ơn các Bác đã chia sẻ và cảm nhận ! Em mới ti toe viết chắc vẫn chưa thật nuột dưng mà em sẽ cố.

Nội ơi từ bấy tới nay

Nội chưa từng thấy cháu này làm thơ

Tin vui quá đến bất ngờ

Vi vu trong gió giấc mơ ban chiều.

 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 24/05/2011 12:04:25 AM)

Đôi dòng đồng cảm cùng CÁNH DIỀU NHỚ NỘI xin gửi tác giả Thu Hà
KỶ NIỆM
Chỉ là một kỷ niệm thôi
Chiều xưa dạo phố mua vôi hái trầu
Hái xong cháu chạy qua cầu
Chơi cùng nhóm bạn đã lâu chưa về
Nóng lòng bà ngóng bờ đê
Bà trông thấy cháu mải mê thả diều
Về nhà bà dặn bao điều
Chiều nay dông tố mà diều đứt dây
Vậy là bà chẳng còn đây
Chỉ toàn hương khói vòng tay dâng bà!!
Cẩm Linh

  Đinh Văn Khanh - khanhvanqaqs@yahoo.com.vn - 0905653977 - Trường Tiểu học Quế An QS QN  (Ngày 23/05/2011 08:52:43 PM)
Thơ của Thu Hà hay ghê!Nhất là câu:Tổ cha con bé đi đâu chưa về! Đó là lời mắng yêu của người bà dành cho đứa cháu .
  TQ - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - HN  (Ngày 23/05/2011 01:22:58 PM)

Cong cong tựa mảnh trăng non
Trong vi vút gió sáo còn vi vu...
Qua làng vào buổi chiều thu
“Cái con Bé” ấy bây chừ về đâu?

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/05/2011 09:06:03 AM)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ với tác giả Thu Hà:

Tuổi thơ cùng bạn thả diều
Bay cao, diều đứt, chạy theo khắp đồng
Ở nhà bà nội đang mong
Bữa cơm về muộn...bà không mắng gì

Lớn lên xa nội, con đi
Nhiều đêm thao thức nhớ về ngày xưa
Cánh diều thấp thoáng trong mơ
Nhưng không còn nội... ngồi chờ cơm con...
NĐT

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu đề.Nghĩa hưng. Nam Định  (Ngày 23/05/2011 07:58:52 AM)

Nội đi thấp thoáng cuối trời
Tuổi thơ con giữ bao lời ru yêu
Miền quê xanh ngắt nắng chiều
Nội còn cất kỹ cánh diều cho con...
3T

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 23/05/2011 12:02:10 AM)

"Có gì như gió như mây
Hanh hao ghé tới nơi này thăm con."


Hương hồn Nội nếu vẫn còn...
Cao xanh vẫn dõi theo con tháng ngày.
Độ trì phù hộ... giang tay,
Nâng niu như Nội vẫn hay... đã từng.

Nội ơi! Nỗi nhớ chẳng đừng,
Ùa về nhớ thuở quà mừng Nội cho.
Nỗi lòng chẳng thể đếm đo
Đất trời cũng lặng... để cho diều dừng!

TLB

Các bài khác: