ĐẢNG CHO TA ĐƯỢC LÀM NGƯỜI

Phạm Văn Tự
Cuộc đời hạnh phúc biết bao
Mừng ngày bầu cử cờ sao rợp trời
Đảng cho ta được làm người
Nghĩa vụ quyền lợi sáng ngời niềm tin
Sáng suốt lựa chọn Tài - Hiền
“Quốc dân đại biểu”… ba miền đồng tâm!
Một lòng vì Nước vì Dân
Cần kiệm liêm chính…thấm nhuần thực thi
Khó khăn gian khổ xá chi
Lời vàng Bác dạy tạc ghi nhớ lòng!
Giỏi Chuyên - ngời sáng Đức hồng
Trái tim thanh bạch nặng lòng nước non.
Đời vui biết nói gì hơn
Có Dân - có Đảng nước nguồn càng trong
Xuân đã về… hết rét Đông
Hoa thơm trái ngọt, nắng hồng trời xanh
Đất thiêng chim hót tiếng lành
Rễ sâu gốc cả vươn cành vững cây
Từ ngày xưa... có hôm nay
Văn minh giầu mạnh tràn đầy ước mơ
Ngày vui vô bến vô bờ
Ta đi bầu cử chăm lo cuộc đời…
Đảng cho ta được làm người
Công bằng dân chủ rạng ngời nước non!
22 / 5 / 2011
P.V.T
____________________________
Phạm Văn Tự: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com ; ĐT: 0919760699
|
Lấy chữ của ĐẢNG CHO TA ĐƯỢC LÀM NGƯỜI cảm tác
Rất cảm ơn bạn về bài thơ nói về hình ảnh Bác sáng ngời trong lòng nhân dân vào tự hào ngày hôm nay là ngày toàn nước bỏ phiếu bầu cử rất mừng vui bài thơ đăng lên hôm nay thật ý nghĩa
Xin góp vui với thầy Phạm Văn Tự trong ngày hội lớn non sông:
|