Thứ tư, 24/06/2026,


Vườn hoa Tao Đàn (Nguyễn Khánh Toàn) (21/05/2011) 

VƯỜN HOA TAO ĐÀN

Kính tặng Phường Phan Chu Trinh

Hoàn Kiếm Hà Nội

 

Nguyễn Khánh Toàn

 

Tên em ai đặt TAO ĐÀN

Thắm xanh hoa lá ngút ngàn ý thơ ?

Bên em ai ngẩn ai ngơ

Ai mong ai nhớ ai chờ đợi ai?

 

Dịu dàng muôn ánh nắng mai

Nâng tay ai múa dẻo dai nhịp nhàng

Chiều chiều ai nhặt nắng vàng

Cài lên suối tóc cho nàng thơ ơi?

 

Người về khắp nẻo muôn nơi

Nhớ em nhớ một khoảng trời riêng chung.

Vườn thơ thơ đến vô cùng

Lời vàng ý ngọc ngập ngừng ai trao?

 

Líu lo chim hót cành cao

Lăn vào kẽ lá lao xao tự tình.

 

N.K.T

 

______________

Tác giả Nguyễn Khánh Toàn

Hoàn Kiếm - Hà Nội, Điện thoại: 0904691793

Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 23/05/2011 02:24:07 PM)

đôi chim vui hót cành cao
lăn vào kẽ lá lao xao tự tình
ghế đôi ta dựa mỗi mình
thương sao đầu ghế vườn xinh Tao Đàn

N.T.T

  ĐINH VĂN KHANH - khanhvanqaqs@yahoo.com.vn - 0905653977 - TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẾ AN  (Ngày 22/05/2011 06:53:22 AM)

TÌNH XA
Thẫn thờ nhặt lá vàng rơi,
Giã từ kỉ niệm một thời đắm say.
Yêu nhau chẳng được bao ngày,
Tình theo ngọn gió Heo may cuối mùa.
Tình ta theo ngọn gió lùa,
Thoảng qua,để lại giọt thừa tương tư.
Anh về chép mấy vần thơ,
Nhặt tàn kỉ niệm để giờ trao em.
Mong rằng nơi ấy đừng quên,
Con đò xưa vẫn lênh đênh giữa dòng.
Tình xưa ghi mãi trong lòng,
Dù ai gạn đục ,khơi trong chẳng màng.
Mùa thu đi nhặt lá vàng,
Nhìn qua lối cũ,bẽ bàng lòng ta!
Tình xưa giờ đã bay xa
Ta còn đứng tựa gốc đa mong chờ.
ĐVK

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 21/05/2011 10:07:20 PM)

Lấy chữ của VƯỜN HOA TAO ĐÀN cảm tác

TÌNH HOA

Tóc mai cài nắng ai trao
Đợi chờ chim múa cành cao nhịp nhàng
Bên em ai hót lời vàng
Tình hoa trao ý dịu dàng nàng thơ.

Phạm Minh Giắng

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - C.L.B luc bát Đoàn Thị Điểm. Hưng Yên  (Ngày 21/05/2011 05:58:19 PM)

Huong Sinh

TỰ TÌNH

"Tao Đàn' Ai đợi chiều hôm
Rắc lời yêu trải ngát hương nhụy đời
Tìm gom từng hạt nắng rơi
Đan thành vị ngọt ấm nơi... ngọt ngào
Long lanh ánh mắt gửi trao
Lâng lâng hương bưởi gội vào tóc thơm
Gió, mây, hoa ,cỏ nụ đơm
Kết chùm hoa ,chất yêu thương" tự tình".

Chúc Nguyễn Khánh Toàn có nhiều thơ hay và mỗi chiều có mặt ở vươn hoa Tao Đàn .


Tao đàn"

Các bài khác: