Thứ tư, 24/06/2026,


Cầu ao (Nguyễn Trọng Liên) (20/05/2011) 

CẦU AO

 

Nguyễn Trọng Liên

 

Cầu ao quê tuổi ấu thơ

Nhẵn viên đá lát ngồi chờ trăng suông,

Cánh bèo đỏ mắt chuồn chuồn

Vài dây sắc tím đợi sương đầu Hè.

Tay lăng viên sỏi bờ tre

Sỏi bung mặt nước, nước xòe hoa trăng…

 

Ao giờ đã lấp mặt bằng

Không còn hoa tím, bông trăng nữa rồi

Bạn thì tít ở cuối trời

Về quê, thương nhớ cái thời xa xưa

Mái đầu điểm trắng lưa thưa

Tháng năm như thể mới vừa qua thôi!

Ngẫm ra sót một cõi người

Đi như gió thổi giữa nơi bão bùng.

 

Ao quê đã khép mặt gương

Còn đâu nữa mảnh trăng suông đáy hồn?

 

3-2011

N.T.L

 

______________

Tác giả Nguyễn Trọng Liên, ĐT: 090 4130 465
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
Địa chỉ: 02- Ngõ Tiền Phương, Đội Cung, TP Thanh Hóa
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn xuân Đương -  - 01277738282 - C.C.B An phú thuận an Bình Dương  (Ngày 26/05/2011 08:03:20 AM)
thật thú vi khi ta đọc bài cầu ao của Trọng Liên đã gợi lại cho ta một tuổi thơ của quê hương một tuổi thơ thật bình thường giản dị nhưng đầy kỷ niệm với câu: tay lăng viên sỏi bờ tre,sỏi bung mặt nước nước xòe hoa đăng.tôi thấy ghen vói cầu ao của trọng Liên nên xin chia sẻ mấy câu
Bạn về thăm lại cầu ao
Thăm viên đá lát ,mời vào quê tôi
Quê mình hổng có cầu ao
Toàn là kênh rạch lao xao lục bình
Mỗi ngày bừng sáng bình minh
Tơ hồng ngái ngủ giật mình bay qua
Bờ kênh gió hát la đà
Xuồng ge xuôi ngược đậm đà vấn vương
Bồng bềnh mặt nước soi gương
Quê mình quê bạn vấn vương một đời
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu đề.Nghĩa hưng. Nam Định  (Ngày 21/05/2011 07:51:29 AM)
Tôi không dám bình luận gì
xin gửi gắm đôi vần thơ đồng cảm với trăn trở ở vùng thôn quê của tg Ng Trọng Liên ..và cũng như tg Ng Thanh Hà với bài (Lên đời) ở mục Mõ làng LB...
LÀNG TA
Bê tông nhựa hoá toàn vùng
Đường quê chi chít mấy tầng cáp dây
Trâu quê đã bỏ đường cày
Vía trao quán nhậu tối ngày bê thui
Cây đa bến nước lở bồi
Còn đâu tiếng gọi ôi ồi đò ơi
Làng ta giờ đã lên đời
Tầng không vắng tiếng chim trời bay ngang
Nhà cao giăng mắc hành hàng
Ngưồi quê khát ánh trăng vàng sao rơi
Còn đâu những phút thảnh thơi
Tính ngày con nước dươi trời trăng saol
Vườn xưa im ỉm cổng cao
Lối xưa bưng kín lời chào cận lân
Luỹ tre biết phận biét phần
Trốn vào cổ tích nâng vần thơ bay
Bát cơm thì vẫn đong đầy
Một sương hai nắng mẹ thầy ta xưa
Bốn mùa thì vẫn bốn mùa
Chênh chao câu ngạn ngữ xưa răn ngưòi
Điệu dân ca cổ bao đời
Chỉ còn trên mái tóc người hoa râm,,,,,
Trần Trọng Tâm NĐ
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 20/05/2011 10:49:25 PM)

Lấy chữ của CẦU AO cảm tác

VỀ QUÊ

Về quê nhớ gió đầu hè
Không còn sót một bờ tre…mới vừa
Ao bèo giờ đã xa xưa
Bạn thời thơ ấu lưa thưa mấy người.

Phạm Minh Giắng

  Nguyen Quang Huynh  - hynh.nq09@gmail.com - 08:38966755 - 11/28 Binh Duog An Binh DiAn, Binh Duong  (Ngày 20/05/2011 07:17:54 PM)

Quang Huynh xin cam tac cung nha tho nguyen trong lien ve bai tho cau
Còn đâu
“Ta về ta tắm ao ta”
Câu thơ ai gợi thiết tha ân tình
Nửa đời thăm lại quê mình
Ao hồ lấn hết còn hình nữa đâu

Chỉ còn lại vũng sình trâu
Bùn lầy nước đọng để sầu cho ai
Lơ thơ mấy cọng bèo khoai
Còn đâu tiếng ếch sớm mai mưa rào

Còn đâu bến nước cầu ao
Còn đâu điểm hẹn đêm nào dưới trăng.



Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An Bình Dương










  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 20/05/2011 07:15:32 PM)


LỤC BÁT... CẦU AO

Thưa tác giả và các bạn, là một người nhà quê cho nên cái
cầu ao đối với tôi có thật nhiều gắn bó và thân thiết . Tôi có bài
thơ lục bát dài viết về tình quê, trong đó có câu " Ta về khỏa nước
cầu ao - Thở hương đồng nội ngắm sao võng hè" . Tôi thật thích
thú khi nhìn thấy tựa đề bài thơ Cầu Ao của tác giả Nguyễn Trọng
Liên... Khổ thơ đầu đã cuốn hút tôi bởi những vần lục bát dung dị
với những nhận xét tinh tế như ( nhẵn viên đá lát, cánh bèo,
chuồn chuồn, vài dây sắc tím... và thật thú vị với hình ảnh tuổi thơ
tay lăng viên sỏi, hoa trăng..vv...) Tôi nghĩ tác giả không ai khác
là một người đã gắn bó rất nhiều với miền quê chứa chan kỉ niệm
êm đềm và ân nghĩa.
Thú thực, cảm giác của tôi hơi bị hẫng hụt khi đọc tiếp '' Ao
giờ đã lấp mặt bằng'' . Thực ra khi nhìn tựa đề và đọc các câu thơ
đầu tiên, tôi và có lẽ ai cũng vậy đã nhận ra điều đó bởi đây là một
thực tế trong quá trình đô thị hóa, dân số tăng, quĩ đất giảm... nhưng đúng là chưa chờ câu thơ này xuất hiện ở đây, câu thơ ấy
xuất hiện đã làm người đọc hẵng hụt và... mất hứng . Từ đây các câu thơ tiếp theo giảm đi rất nhiều hiệu quả. Đến câu kết thật hay
''Ao quê đã khép mặt gương...'' tuy nhiên nó bị giảm hay bởi nó rơi
vào việc phô diễn cái ý đã nói tới rồi...
Vả lai, tựa đề bài thơ là Cầu Ao, nhưng hình ảnh cái cầu ao,
tình cảm với cái cầu ao hiện ra còn mờ, chỉ '' Với viên đá lát ngồi chờ trăng suông'' Tôi thèm muốn được nghe những lời tình tự với
cái Cầu Ao quen thuộc.
Xin phép được ''đàm đạo'' đôi lời
Nguyễn Xuân Huy

  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 20/05/2011 01:29:00 PM)

Đồng cảm cùng nhà thơ Nguyễn Trọng Liên sau khi đọc bài Lục Bát : CẦU AO .
CỔ TÍCH
Cánh chuồn đậu mé cầu ao
Em tinh nghịch níu bờ rào rung rinh
Cổ tích xưa của chúng mình
Vô tư cơn gió .. vô tình rong chơi

Trời mưa ướt áo em tôi
Lạ chưa ..ánh mắt nói lời ..bâng quơ
Dỗi hờn với cả cơn mưa
Người em sũng ướt .. tôi ngơ ngác buồn ..
Nguyễn Trường Thọ





Các bài khác: