Thứ tư, 24/06/2026,


Thói trần… (Minh Tuấn) (20/05/2011) 

THÓI TRẦN…

 


                                   Minh Tuấn

 


Hình như trăng cũng tha hương
Thân mòn gió trải, khắp đường tìm quê
Hình như trăng có bùa mê
Ai đi trăng gặp… Ai về gặp trăng .

Lửng lơ, bóng Nguyệt đêm rằm
Rượu thơm, hoa đẹp, thơ văn gió vần
Sóng lòng, bút giấy lâng lâng
Rượu môi, tay chữ, gói thầm hồn trăng.

Trăm năm mấy kẻ ghẹo Hằng
Vần thơ thả mộng câu văn dệt tình
Lòng nào giữ được trăng xinh?
Ai gần hơn Cuội rập rình gốc đa?

Cung vàng cấm được Hằng Nga
Làm sao giữ nổi ánh ngà trăng say
Làm cho kẻ đắm người ngây
Câu thơ đổ chén rượu đầy trần gian.

 

 

M.T

 

 

______________


Tác giả Minh Tuấn (Cộng hòa Séc)

Điện thoại: 042-723-661-057

Email: ngongiochungtinh@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Bích Duyên - DuyenThiĐan@yahoo.com.vn -  - Bến Tre  (Ngày 22/05/2011 02:24:26 PM)

HẸN LẦN SAU NHA

Chợt nghe có tiếng Hoàng Anh
Đưa người quân tử hiền lành qua chơi

Thiên Bồng Nguyên Soái người trời
Ngọc Hoàng nhìn thấy có lời mời thăm

Nghiệp tu hỏi đã bao năm ?
Sách kinh sao lại chẳng chăm học à

Suốt ngày mơ tưởng Hằng Nga
Hết nhờ Thiên lại nay đà Lão Quân

Gặp bà Thánh Mẫu phân trần
Hằng Nga sao lại ngại ngần tiếp ta

Thiên lôi mới trách Hằng Nga
Hằng Nga tức giận sang nhà lão quân

Thiên Bồng Nguyên Soái tần ngần
Chuyện gì sắp đến hẹn lần sau nha


Kính tặng ông Trân xuân Phương
BD

  Trần Thị Bích Duyên - DuyenThiĐan@yahoo.com.vn -  - Bến Tre  (Ngày 22/05/2011 02:24:46 PM)

Qua chơi xin phép góp vui với bạn một bài nhé

CHƠI VỚI HẰNG

Ngọc Hoàng họp ở cung Hằng
Thiên Bồng Nguyên Soái cưỡi Trăng xuôi dòng
Biết dạ anh thực hay không
Em đây chưa thể yên lòng anh ơi
Ngọc Hoàng say rượu để rồi
Bắt cung nữ với Thiên Lôi diễn tuồng .
Đúng là dòng dõi nhà tông
Thiên Lôi rìu múa như không có gì
Ngọc Hoàng ơi cứ vui đi
Hữu tỉu vô sắc còn gì là vui
Thiên Lôi mới nói chết rồi
Thiên Bồng Nguyên Soái đi chơi với Hằng ...
BD

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu đề.Nghĩa hưng. Nam Định  (Ngày 20/05/2011 08:03:12 PM)

Lâu lắm mới gặp Minh Tuấn ..thật là nhớ bạn thơ LB..bấy lâu..Nay được đọc Thói Trần của MT ..xin gửi tới MT lời chia sẻ đồng cảm nhất
Có vài vần thơ tâm sự cùng Trăng với MT nhé!
RƯỢU VÀ TRĂNG
Bồng bềnh trăng chảy tràn ly
Rưọu suông nhấm nháp buồn chi một mình
Câu thơ ..yêu đến... si tình
Cụng ly vào tứ... môi mình ..môi trăng...
3 T

  Tran Que - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - HN  (Ngày 20/05/2011 07:19:25 PM)

Minh tuấn ơi!

Trăng người cứ ngỡ trăng ta
Tay nâng chén rượu trăng ngà ngà say
Vơi đầy một chén cầm tay
Quỳnh tương mấy chén vơi đầy bóng trăng

Ngước lên mà hỏi chị Hằng
Trăng người viễn xứ có bằng trăng quê
Tỏ mờ một cõi mộng mê
Ngóng trăng dọi lối đi về chốn xưa

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 20/05/2011 01:29:19 PM)

Lấy chữ của THÓI TRẦN cảm tác

HỒN CHỮ

Tha hương sóng trải gió vần
Lửng lơ hồn chữ, mòn thân bóng hình
Về quê trăng đẹp người xinh
Lòng ai rượu đổ say tình thả thơ.

Phạm Minh Giắng

  Từ Đức Khaots - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu 8 Thach Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ  (Ngày 20/05/2011 01:29:34 PM)

Tình cho trăng …!

Bao người khao khát tìm trăng
Rượu nồng có bóng cô hằng nhập ly
Trăng quê ấp ủ trăng thề
Càng đi xa chỉ mong về gặp trăng !
Thi nhân chêu nguyệt , ghẹo hằng
Tơ vàng thơm ngát ,mịn màng cho nhau !
Dẫu thơ vạn chữ ngàn câu
Cuội ơi ! Sao chú từ lâu …một mình ?
Trăm nâm người ấy đa tình
Trúc xinh sao đứng một mình chơi trăng?

Từ Đức Khoát
tukhoat@vn.com

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 20/05/2011 01:27:36 PM)

Lâu quá mới lại được đọc bài của bạn trên trang Lục bát.com.thân họa cùng bạn đôi câu về nỗi niềm của người xa xứ.

TỰ TÌNH CÙNG TRĂNG

Nhìn trăng lơ lửng trên trời
Trăng ơi có biết lòng người tha hương?
Hồn quê cứ mãi vấn vương
Thời gian bạc tóc, tìm đường về quê.

Nhớ ngày cất bước ra đi
Chân trời viễn xứ biết khi nào về?
Trời tây giá lạnh tái tê
Thân trai trôi dạt não nề,lòng đau!

Trăng thu trôi giữa canh thâu
Khổ thân chú cuội ở đâu...giữa đời?
Gốc đa mây gió tơi bời
Trăng tàn cuội nở nụ cười đón sao.

Thời gian phai nhạt má đào
Ánh trăng viễn xứ ướp vào hồn say
Để trong ta mãi vơi đầy
Lửng lơ trong gió hao gầy dung nhan.

Thành Huân
Ngày 20/05/2011.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 20/05/2011 08:56:29 AM)

Đôi dòng tản mạn về trăng, góp vui với bạn Minh Tuấn. Chúc bạn vui nhiều!

Chị Hằng xinh đẹp tuyệt vời
Xưa nay đã có bao người say mê
Yêu nhau lấy ánh trăng thề
Giận nhau mây phủ tứ bề che trăng
Trăng soi khắp chốn mơ màng
Đêm đêm trẻ nhỏ đường làng vui chơi
Trăng đâu có rượu như đời
Thi nhân nghiêng ngả say đòi uống trăng
Có ai hái được chị Hằng
Riêng mình chú Cuội lâng lâng cuộc tình!

Các bài khác: