Thứ tư, 24/06/2026,


Cô gái Mộc Châu (Trần Vân Hạc) (18/05/2011) 

CÔ GÁI MỘC CHÂU

 

 

                                          Trần Vân Hạc

 

 

Chợt câu “khắp”, bình minh lên

Nõn nà xanh biếc một miền sương xuân

 

Nắng chợt hồng, hương đầy thung

Dập dờn sóng biếc trập trùng non tơ

 

Như cổ tích, như trong mơ

Nàng tiên chợt thức khi vừa xuân sang

 

Búp chè vương chút đông tàn

Vươn mình lộc nhú, núi ngàn hương say

 

Đào còn lưu luyến trên cây

Rừng ban tỏa nắng ngất ngây núi đồi

 

Khăn mây ai vắt ngang trời

Cho lòng da diết bồi hồi nhớ ai

 

Em đi từ phía ban mai

Nụ cười ấm cả đất trời Mộc Châu

 

 

                                  T.V.H

 

 

__________________________________

Tác giả Trần Vân Hạc, ĐT: 0917 331 683

Đ/c: F.201, Nhà.B4, Ngõ.189, Thanh Nhàn

P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Email: vanhac.yenbai@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 19/05/2011 12:51:28 PM)
KÍNH TẶNG CÁC THI HỮU BÀI THƠ V.H VIẾT Ở MỘC CHÂU:

TÂM SỰ VỚI LÀN SƯƠNG


Như tay em vẫy trong sương
Dệt thêu gấm vóc triền nương lưng đồi

Dịu dàng ngân khúc đàn môi
Chợt nhòa chợt hiện gửi lời trao duyên

Em cười nắng chợt hồng thêm
Đồi vồng ngực trẻ xanh lên bồi hồi

Mộc Châu sương nối đất trời
Ẩn trong sương giá nụ cười duyên em

Nắng xuân như rượu đang men
Mầm xuân lách tách xanh triền núi xa


Trại viết Mộc Châu 4.2011
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 19/05/2011 06:31:29 AM)
Trân trọng cảm ơn các thi hữu đã có lời đồng cảm, động viên.
Ngày mới kính chúc các thi hữu cùng toàn gia nhiều niềm vui!
  :Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@gmail.com -  - 19, tổ 50, phường Quang Trung, TP Thái Bình  (Ngày 18/05/2011 09:18:51 PM)
Xin chào nhà báo Trần Vân Hạc.
Tôi đã đọc một số bài viết của Vân Hạc và Dương Hiền Nga trên một số trang báo viết và báo mạng. Hai bạn tuy công tác ở Yên Bái, Hà Nội nhưng vẫn rất yêu quê Thái Bình. Tôi mến cái tình trong những bài viết của hai bạn.
Xin được chúc sức khỏe hai bạn và các cháu.
PMG.
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 18/05/2011 05:45:47 PM)

T/H là người sinh ra và lớn lên nơi vùng Tây bắc xa xôi,nhưng rất ít viết về tây bắc.đồng cảm cùng bài CÔ GÁI MỘC CHÂU và tấm hình minh họa có cô gái hái chè.T/H như thấy cả một mùa xuân đang về trên quê hương vùng cao.đồng cảm cùng anh T/H xin họa đôi lời mộc mạc.
MÙA XUÂN TÂY BẮC

Núi rừng khấp khởi vào xuân
Hoa ban hé nụ trong ngần giọt sương.
Bóng em ở cuối con đường
Áo chàm cúc bạc còn vương xuân thì.

Ngày xuân in bóng em đi
Đồi nương bát ngát,suối rì rào reo.
Rừng cây xóa đói giảm nghèo
Chè xanh biếc lá những chiều dáng em.

Bản làng ngày một tiến lên
Vui trong xuân mới...đã quên đói nghèo.
Nhà đâu còn cảnh gieo neo
Đường lên tây bắc sớm chiều rộn vui.

Ai lên Tây bắc cùng tôi
Đi trong xuân mới sáng ngời niềm tin

Thành Huân
Ngày 18/05/2011.
T/H mến chúc anh sức khỏe,sáng tác thêm được nhiều bài lục bát hay.

  Bùi Thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com  - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 18/05/2011 09:09:31 AM)

MỘT LỜI ƯỚC HẸN !
(Thân họa cùng Nhà Giáo - Nhà thơ Trần Vân Hạc )

Nhớ về câu “khắp”, Anh lên
Một lời ước hẹn, nỗi niềm trăng xuân
Ngọt ngào hương tỏa vàng thung
Lá xanh biếc lá, tơ hồng chen tơ

Lạ sao cảnh thật người mơ
Hình như em , bóng hồng vừa lướt sang
Mùa đông qua búp chưa tàn
Mượt mà em… với mây ngàn đắm say

Vẫn còn đó, một hàng cây
Vẫn còn đó, cánh hoa bay cuối đồi
Hương quê ngan ngát khoảng trời
Chuyện buồn vui ... mãi một lời với ai

Dẫu người xưa có một mai
Còn câu “khắp” … vẫn nhớ hoài Mộc Châu !

******

Anh TVH ơi : Em chưa một lần lên tới Mộc Châu , chưa một lần được nghe câu “khắp” nhưng đọc bài thơ này của Anh, đọc một số tác phẩm mà Anh viết về miền đất này em đã cảm nhận được và rất ấn tượng với những hình ảnh đẹp về Mảnh đất cùng Người Mộc Châu ...
Em nghĩ sao viết vậy - "Họa" liều mấy vần có gì chưa chuẩn mong Anh TVH và Các bạn thơ xá lỗi !

Các bài khác: