Thứ tư, 24/06/2026,


Tiếng chổi trong đêm (Vũ Đình Minh) (17/05/2011) 

TIẾNG CHỔI TRONG ĐÊM

 

Vũ Đình Minh

 

Mỗi khi thành phố ngủ yên

Lại nghe tiếng chổi hiện lên dần dần

 

Xa xa như tiếng gió vần

Tới gần như tiếng sóng quần bờ xa

 

Đêm đêm tiếng chổi hiện ra

Lặng buồn như tiếng người ta thở dài

 

Đêm đêm tiếng chổi miệt mài

Quét gom rác rưởi cho người đêm đêm

 

Nhọc nhằn tiếng chổi như rên

Rác đời càng lắm đường lên còn dài!

 

V.Đ.M

 

____________________

Tác giả Vũ Đình Minh, ĐT: 0977907160

Địa chỉ; 23 Nguyễn Phúc nguyên, Phường 10 quận III,

TP. Hồ Chí Minh, Email: vumính1950@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 20/05/2011 10:39:02 PM)

Chúc mừng Anh Vũ Đình Minh đã có tác phẩm hay trên lục bát mỗi ngày. Mong anh sẽ góp thêm vào lục bát mỗi ngày nhiều bài hay nữa. Xin được tiếp cùng anh ít dòng:
Rác còn lắm đường còn dài
Cung đường xa lắc ban mai đã gần
Càng thương mấy chú công nhân
Vệ sinh đường phố góp phần chung tay

Cùng làm việc tốt điều hay
Rác cho vào giỏ đừng bày... lung tung!

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 18/05/2011 01:43:34 PM)

Cẩm Linh xin tiếp dòng cảm xúc cùng TIẾNG CHỔI TRONG ĐÊM đồng cảm cùng tác giả Vũ Đình Minh
TÌNH ANH LẤY RÁC

Nhà nhà đang giấc bình yên
Chợt nghe tiếng đẩy bánh lăn vang ầm
Nhẹ nhàng gom nhặt rác đêm
Anh về tiêu hủy ấm êm xóm làng
Bấy nhiêu rác bao nỗi lòng
Bình minh hé sáng xóm làng ngát hương!
Cẩm Linh

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 18/05/2011 10:58:55 AM)

Đôi dòng chia sẻ với tác giả Vũ Đình Minh và cảm thông với chị em công nhân môi trường đô thị:

Nằm nghe tiếng chổi quét đường
Trong đêm giá rét, mến thương những người...
Rác còn nhiều ở trên đời
Chị em vất vả ngược xuôi nhọc nhằn

Đêm đêm tiếng bánh xe lăn
Miệt mài chở rác khi gần khi xa
Sáng ngày mở cửa bước ra
Con đường sạch sẽ, mọi nhà đều vui

Giữ gìn thành phố đẹp tươi
Có công lớn của những người công nhân.
NĐT

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 17/05/2011 01:59:38 PM)

Mô tả tiếng chổi khi gần khi xa hay lúc sắp hết ca đêm nhọc nhằn... thật tài hoa và đầy lòng nhân ái. Đề tài không mới nhưng nhà thơ thu hái được tác phẩm hay nhờ tình người thường trực trong trái tim thi sĩ.
Xin chúc mừng Nhà thơ Vũ Đình Minh.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

Các bài khác: