Thứ ba, 23/06/2026,


Mưa đêm (Trần Trọng Tâm) (15/05/2011) 

MƯA ĐÊM

 

Trần Trọng Tâm

 

Ngoài hiên trời đổ mưa giông
Con tim thao thức phập phồng nóng ran
Tiếng rơi nặng hạt oán than
Tôi như có lửa cháy lan trong người

Ngỡ mình đang tuổi hai mươi
Bao nhiêu ao ước một thời lấm lem
Phải chăng biển dịu dàng em
Chảy trong tôi đã bao đêm bao ngày

Kìa em mềm mại sợi mây
Còn nguyên run rẩy phía này sang tôi
Em cười mây cũng ngừng trôi
Thời gian cuồn cuộn lở bồi bến hoang

Một mình tôi với bẽ bàng
Lung linh... ôi giấc Kê vàng giữa đêm
Hay là mộng ghé bên thềm
Thành cơn giông nhẹ thoảng mềm ru xa...

Ngủ đi... ơi... giấc mơ hoa
Để bao thương nhớ chảy qua đêm dài
Chập chờn Tiên cảnh Bồng lai
Dịu hương bồ kết níu hoài tim tôi

Lạ chưa mưa đã tạnh rồi
Tôi còn mong phút bồi hồi lạ chưa ...

 

 

T.T.T

 

_______________________

Tác giả Trần Trọng Tâm, ĐT: 0973 676 756

Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

Emại: lapphuongte@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 16/05/2011 10:29:28 PM)

Đôi dòng xin gửi đến tác giả Trần Trọng Tâm cùng MƯA ĐÊM
Ào ào gió thổi mưa bay
Hạt rơi gọi giấc mơ say trở về
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Vẳng nghe tim gọi não nề năm xưa

Cẩm Linh

  Lại Ngọc Mạnh - manhnghiachau@yahoo.com -  - HVHNT NamĐịnh  (Ngày 16/05/2011 04:20:09 PM)

Tôi thích nhất hai câu:"Một mình tôi với bẽ bàng
Lung linh... ôi giấc Kê vàng giữa đêm"
cảm thấy như là cơn mơ của mình vậy !
Giấc "Kê vàng"..chuyện Liêu Trai Trí Dị thì thật là tuyệt vơì trong cơn mơ mưa đêm ấy...
Chúc mừng bạn Trần Trọng Tâm với bài thơ MƯA ĐÊM .

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 16/05/2011 10:37:26 AM)

Lấy chữ của MƯA ĐÊM cảm tác

NHỚ AI

Xốn xang thao thức một mình
Giấc hoa ghé mộng lung linh một thời.
Nhớ ai…thắp lửa trong người
Dịu dàng nhẹ thoảng hoa tươi bên thềm.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/05/2011 08:09:58 AM)

Góp vui với tác giả Trần Trọng Tâm, thầy Trần Mạnh Tuân
và các bạn đọc bài thơ "Mưa Chiều" của tôi:

MƯA CHIỀU

Bỗng nhiên trời đổ mưa chiều
Trận mưa mang đến thật nhiều niềm vui

Vườn cây khô hạn lâu rồi
Gặp mưa trở lại ngời ngời sắc xanh

Chim về ríu rít chuyền cành
Không gian dịu mát trong lành như xưa

Vườn chiều qua một cơn mưa
Lại đầy hương sắc như vừa sang xuân!
NĐT

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 16/05/2011 08:06:11 AM)

Gởi tác giả TRẦN TRỌNG TÂM nhân đọc MƯA ĐÊM

Bóng mây mưa cũ bồi hồi
Bầu trời ngày ấy người ơi không cùng
Thời gian gói hạt lạnh lùng
Ai còn chờ mãi tiếng rung mưa lòng

Mưa nào rớt sợi nhớ mong???

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/05/2011 09:26:32 PM)

Đồng cảm với Mưa đêm của Trần Trọng Tâm, tặng tác giả và bạn đọc một lần nữa Mưa đêm nhé:

MƯA ĐÊM

Rào rào nước đổ bên thềm,
Đêm mưa như muốn gội mềm tóc thu.
Lẫn trong tiếng sấm ầm ù,
Mái tôn gõ nhịp tiếng mưa gọi người.

Mưa như muốn gột sạch đời,
Cuốn theo rác rưởi rửa trôi lỗi lầm.
Thế gian còn lắm bụi trần,
Mưa đêm sáng dậy mọi phần sạch hơn.

Mưa còn sùi sụt nguồn cơn,
Nghẹn ngào chi nữa, giận hờn giọt rơi.
Cho đời trong sạch mưa ơi!
Cho tình ta mãi tinh khôi ban đầu.

Rền vang sấm tiễn mưa ngâu,
Đêm thu ươn ướt thẫm màu mắt ai.
Chưa thôi giọt vắn giọt dài,
Nín đi Trời, Đất biết sai đúng rồi!

TMT

Các bài khác: