ĐẤT BÙN NÍU DÉP NGÀY VỀ
Thái Giang
Vẫn là bùn đất ngày xưa
Dính chân níu dép sau mưa… quê nhà
Con về viếng mộ mẹ cha
Mùa sim nhuộm tím đồi hoa cuối chiều
Tiếng chim lẻ bạn xứ nghèo
Một vùng sơn cước dốc đèo... sau mưa
Lòng con thương mấy cho vừa
Mẹ cha dưới đất, nắng mưa lấp vùi
Gió đừng thổi nữa gió ơi
Cây nhang vươn khói thấu trời lòng con
Vẫn là bùn đất lối mòn
Dính chân níu dép theo con ngày về
Càng thêm xa xót ê chề
Mẹ cha dưới mộ có nghe nỗi niềm
12/5/2011
T.G
_________________
Tác giả Thái Giang, ĐT: 0837303733
28/17A Bình Đường 3, An Bình Dĩ An, Bình Dương
Email: thaigiangbd3@gmail.com
|
Bây giờ xe ngựa ngênh ngang KÝ ỨC XƯA KÝ ỨC TUỔI THƠ Cảm ơn nhà thơ Thái Giang vẫn sung mãn, tràn đầy cảm xúc, đều đặn trình làng những áng thơ sâu lắng lòng người. |