Thứ ba, 23/06/2026,


Cầm lòng (Trần Nguyễn Dạ Lan) (14/05/2011) 

CẦM LÒNG

 

 

 

                Trần Nguyễn Dạ Lan




Vẫn là nắng đó , nắng ơi
Vẫn là gió với những lời hát ru
Vẫn là mây biếc chiều thu
Vẫn hương sen trắng thực hư giữa đời

Vẫn là ánh mắt nụ cười
Vẫn trong gang tấc – dáng người ngày xưa
Vẫn là nắng, vẫn là mưa
Vẫn con chim hót thuở chưa biết buồn

Vẫn là giây phút bồn chồn
Lối quen ai đứng thả hồn đợi ai
Vẫn bông hoa nở sớm mai
Vẫn bao ngày rộng, tháng dài bên nhau

Vẫn là nguyên vẹn nỗi đau
Khi dòng sông gãy nhịp cầu, hóa xa
Khi ta im lặng để mà
Cầm lòng cho chặt kẻo òa khóc lên …

9-3-2011

T.N.D.L

 

 

___________________________

Tác giả: Trần Nguyễn Dạ Lan
Điện thoại: 0167.319.9582 
Địa chỉ: Thuận An, Bình Dương
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 18/05/2011 01:44:26 PM)

DL xin cám ơn bạn Võ Duy Hải đã ghé thăm và họa thơ với DL bằng một bài thơ mang đầy tâm trạng.

Em bên lở , anh bên bồi
Sông xanh vẫn chảy, một đời cách xa…

Chúc bạn luôn vui khỏe , thành công , may mắn và ngày càng có nhiều thơ hay !
TNDL


  Võ duy Hải - vdhai47@gmail.com - 01668454932 - k920/31 Tôn đức Thắng Đà nẵng  (Ngày 16/05/2011 02:45:32 PM)

Thật là xót xa khi đoc bài thơ CẦM LÒNG cuẩ tac giả T . N .D .L .Xin có đôi dong chi xẻ

BÊN LỠ BÊN BÔI

Vẫn là em , vẫn là tôi
Vẫn tiếng chim hót những lời thiết tha .
Biết em từ thưở trăng ngà
Em theo gió cuốn để sa gãy cầu .
Anh ôm ân hận , sầu đau .
Xót mình phận hẩm . thương sao phận người .
Dòng sông bên lỡ bên bồi
Bên lỡ hụt hẫng bên bồi trơ trơ ...

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 16/05/2011 08:27:45 AM)
CÁM ƠN !

Cám ơn, các bạn thơ ơi !
Tôi cầm lòng chặt giữa đời xót xa
Tình riêng, riêng những phôi pha
Tình chung, chung thuở mặn mà ngày xưa

Tôi cầm lòng trước cơn mưa
Nhìn dòng nước lạnh mới vừa trôi qua
Tôi cầm lòng trước đóa hoa
Để mùi hương mãi thiết tha với đời

Cầm lòng trước ánh mặt trời
Để vầng dương mãi sáng ngời trong tim
Cầm lòng trước sự lặng im
Ấp iu chữ nhẫn đi tìm yêu thương

Tôi cầm lòng trước gió sương
Để nghe tiếng gọi muôn phương vọng về
Khi người lỗi hẹn câu thề
Cầm lòng tôi nhặt …bốn bề … hư không …

16-5-2011
TNDL

Đã lâu rồi hôm nay DL mới có dịp trở lại với lucbat.com. DL vô cùng cảm động trước tình cảm nồng ấm của các thi hữu dành cho BL.
DL xin chân thành cám ơn BBT lucbat.com đã ưu ái đăng bài thơ của DL lên.
DL xin chân thành cám ơn các bạn thơ đã vào chia sẻ , đồng cảm với DL.
DL xin kính chúc tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe , niềm vui và thành đạt !
TNDL
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 15/05/2011 08:53:37 PM)

Bài thơ CẦM LÒNG của tác giả T.N.D.L rất đặc biệt, đã được nhiều nhà thơ vào cảm nhận thật phong phú. Tôi cũng xin được góp ít dòng cùng tác giả và các bạn thơ:

Cấm lòng sao chặt em ơi!
Làm sao ngăn được dòng trôi lũ đầy...
Vẫn là gió vẫn là mây
Khi yêu khi ghét tháng ngày cứ trôi
Vẫn là em vẫn là tôi
Hai miền biền biệt xa vời vợi xa
Mai vàng phía Nam rộ hoa
Mai trắng phía Bắc diết da nhớ nhiều
Vẫn là thương vẫn là yêu
Quan san ngàn dặm ai chiều cho ai...
Nhờ e.mail vượt dặm dài
Nếu còn yêu vẫn miệt mài chẳng thôi
Sá gì cầu gẫy em ơi!
Ta bắc cầu khác trọn đời bên nhau...
Đỗ Văn Kệ

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 15/05/2011 06:42:55 PM)

VẸN NGUYÊN

Có bao nhiêu thứ “vẫn là…”
Gom thành một nỗi xót xa phận người
Vẹn nguyên…nên chỉ một thời
Cho duyên tình mới đâm chồi đơm hoa
Khi cầu gãy nhịp... đành xa
Tình xưa nén chặt, để mà…lại yêu!

Võ Quang Diệm

  BÙI BẮC HỢP - BocuaHaiThay@yahoo.com.vn - 0296265091 - HỢP SỢI MẬU A VĂN YÊN YÊN BÁI  (Ngày 15/05/2011 05:35:04 PM)

VẪN
Vẫn là bạn thật đó sao
Vẫn là bạn của ngày nào tôi quen
Vẫn từ khi chưa biết tên
Vẫn xem thơ bạn nên quen thôi mà
Vẫn phương trời lặn đâu xa
Vẫn câu thơ với lời ca ngọt ngào
Vẫn hiền lành vẫn thanh cao
Vẫn là bạn đó tự hào lắm nha
BÙI BẮC HỢP
15-5-2011

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 15/05/2011 05:36:15 PM)

VẸN NGUYÊN

Có bao nhiêu thứ “vẫn là…”
Gom thành một nỗi xót xa phận người
Vẹn nguyên…nên chỉ một thời
Cho duyên tình mới đâm chồi đơm hoa
Khi cầu gãy nhịp... đành xa
Tình xưa nén chặt, để mà…lại yêu!

Võ Quang Diệm

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa tả p. Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 15/05/2011 09:45:32 AM)

Thêm
VẮNG TRĂNG CÓ SAO


Bao năm đắm đuối vì tình
Để rồi một phút cho mình xa nhau
Thà rằng chịu một chút đau
Còn hơn mang nặng nỗi sầu thiên thu
Vẫn là ... chi nữa, cho dù
Tình đời lại cứ tít mù lùng quanh.
Cho dù vắng ánh trăng thanh
Thì em lại có sao anh bên mình.
Kẻ đi bạc mãi chữ tình
cho người ở lại một mình nhớ nhung

Vũ Ngọc Huyên

  Lê Việt Hồng - viethungrrc@yahoo.com - 098.457.9128 - Hoàng mai, Hà nội  (Ngày 15/05/2011 09:18:10 AM)
Hết rồi tình đã vỡ tan
Để em ôm gối lệ tràn ướt mi
Người ở lại, người ra đi
Con đường xa ngái biết khi nào về.

Gió mùa thổi suốt triền đê
Em còn ngóng mãi đường về người ơi!
Dẫu rằng lệ rớt đầy vơi
Còn mong người lại về nơi hẹn hò?
  BÙI BẮC HỢP - BocuaHaiThay@yahoo.com.vn - 0296265091 - HỢP SỢI MẬU A VĂN YÊN YÊN BÁI  (Ngày 15/05/2011 09:14:45 AM)
VẪN
Vẫn là bạn thật đó sao ?
Vẫn là bạn của thủa nào tôi quen
Vẫn từ khi chưa biết tên
Vẫn xem thơ bạn nên quen thôi mà
Vẫn phương trời lặn đâu xa
Vẫn câu thơ với lời ca ngọt ngào
Vẫn hiền lành và thanh cao
Vẫn là bạn đó tự hào lắm nha ...
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa tả p. Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 15/05/2011 08:50:57 AM)
Vắng trăng lại có sao

Bao năm đắm đuối vì tình
Để rồi một phút cho mình xa nhau
Thà rằng chịu một chút đau
Còn hơn mang nặng nỗi sầu thiên thu
Vẫn là ... chi nữa, cho dù
Tình đời vẫn lại tít mù lùng quanh.
Cho dù vắng bóng trăng thanh
Thì em lại có sao xung quanh mình.

Vũ Ngọc Huyên
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 14/05/2011 06:09:00 PM)

Lấy chữ của CẦM LÒNG cảm tác

VẪN LÀ

Chim buồn im hót trong ai
Sen lòng hương lặng sớm mai…để mà
Trắng chiều, mây với gió xa
Thả hồn ta đợi vẫn là người xưa.

Phạm Minh Giắng

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/05/2011 05:01:21 PM)

Đọc bài thơ của bạn hay quá,cho T/H cảm tác đôi vần theo chủ đề này của bạn nha. Chắc là sẽ có nhiều khiếm khuyết vì là thơ tốc ký mà.chúc bạn luôn sức khỏe và có nhiều sáng tác hay.
MỰỢN TRĂNG ĐẦU THÁNG

Biết là như thế...người ơi!
Mà sao vẫn cứ để đời cách xa!
Biết là Tình sẽ phôi pha
Nên chăng dạ xót,vỡ òa giọt châu!

Chia ly mình sẽ mất nhau
Làm sao ngăn được nỗi đau xé lòng!
Biết là tình ảo-nước sông!
Đầy vơi mây gió phiêu bồng tháng năm.

Biết là tình bị cách ngăn
Bởi không gian rộng-xa xăm đất trời
Biết là tình ấy xa rời
Hẹn chi mùa tới để người buồn thêm.

Biết là mình chẳng nỡ quên
Cũng đành lỗi hẹn tơ duyên kiếp này.
Mình anh thức với canh chày
Mượn trăng đầu tháng lấp đầy sao khuê.

Thành Huân
Ngày 14/05/2011.

  Phương Hà - haphuongst37@yahoo.com -  - Sơn Tây HN  (Ngày 14/05/2011 04:53:34 PM)
Bài thơ của tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan nói lên một điều chân thực của cuộc sống. Nhiều cái ta tưởng như không thay đổi nhưng thực ra đã thay đổi rồi và con người vẫn muốn níu kéo nó trở về như xưa. Trong khi chờ đợi chỉ có cách là "cầm lòng" là tạm chấp nhận, để vượt qua. "Im lặng là vàng", quả thực là một đức tính tốt của con người, và đối với người phụ nữ thì lại càng đáng quý.
"Khi ta im lặng để mà
Cầm lòng cho chặt kẻo oà khóc lên..."
Tạm xua đi nỗi ưu phiền
Tịnh tâm, thanh thản, lòng thiền trong ta.
Xin chúc mừng tác giả đã có một bài thơ hay!
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 14/05/2011 11:52:28 AM)

Xin có đôi dòng cảm tác, chia sẻ với bạn thơ Trần Nguyễn Dạ Lan:

Vẫn là cảnh cũ, người xưa
Bao nhiêu cái đẹp, thuở chưa biết buồn
Vẫn tình chan chứa tâm hồn
Hương thơm đồng nội, sóng cồn biển sâu
Vẫn là đây đó bên nhau
Niềm riêng nén chịu nỗi đau nhân tình...
NĐT

  Ngô xuân Thanh - binhthanhn@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 14/05/2011 09:29:52 AM)

Bài thơ CẦM LÒNG của bạn TNDL đọc buồn man mác.ba khổ đầu
cuộc tình với những ước mơ đắm đuối và hiện thực ngọt ngào,tưởng như mối tình đẹp qua cõi tạm!Đến khổ kết bằng nguyên vẹn nỗi đau,qua hình ảnh cây cầu gẫy, cuộc tình hoá xa!
Hai câu kết rất hay nhân văn và văn hoá ,thể hiện đức tính đáng quý của người phụ nữ VN nhẫn nhịn chịu đựng trước những phong ba bão táp,trước những mất mát vẫn nén chịu và chờ đợi!
Xin có vài dòng chia sẻ cùng tg

ANH VẪN VỊN TÀ ÁO EM

Miếng trầu vẫn đượm hương cau
Sông sâu định phận cây cầu-duyên ta
Cho dù cầu gẫy dẫu xa
Qua sông anh vịn nơi tà áo em!.
Chúc tg vui trẻ có nhiều thơ hay
Bình Thanh

Các bài khác: