Thứ ba, 23/06/2026,


Một khúc nhắn tin (Nguyễn Thanh Tuyên) (13/05/2011) 

MỘT KHÚC NHẮN TIN

 

Nguyễn Thanh Tuyên

 

Im lời, vắng tiếng thế em?

Anh như đêm lạnh bấc đèn chưa khêu

 

Vầng dương qua sáng tới chiều

Thở dài, gió chuyển mọi điều lặng thinh

 

Con tim gùi mỗi chữ “Tình”

Mà sao thấp thỏm giật mình trong mơ?

 

N.T.T

 

-----------------------

Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên, Hải Phòng

Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com 
Điện thoại: 0989094933

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 15/09/2011 10:13:43)

Trái tim đầy yêu thương và khát khao vẫn đập đều trong lồng ngực bs Nguyễn Thanh Tuyên. Chỉ 1 chữ "TÌNH" thôi mà com tim gùi mãi trong cuộc hành trình miên viễn. Hy vọng gùi TÌNH ấy càng lúc càng nhẹ tênh trên lưng người thi sỹ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/05/2011 09:48:51 AM)

MẮC NỢ...
Cớ chi sớm nhớ chiều mong
Để rồi vương vấn...tình không xa vời ?

Bỗng dưng mắc nợ với người
Trách chi mua dại cả đời ngẩn ngơ !
Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/05/2011 12:39:43 AM)

"Con tim gùi mỗi chữ “Tình”
Mà sao thấp thỏm giật mình trong mơ?"

Đầy buồng tim, bật thành thơ
Xa xôi nơi ấy... em chờ đợi anh?

Tình thơ vẫn thế... mong manh
Tình người trăm lối, yên lành phương nhau?

Nhắn... tình người vẫn sắc sâu?
Tin nhau dẫu có dài lâu... vẫn chờ.

TMT

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 14/05/2011 12:40:48 AM)

Đôi dòng đồng cảm MỘT KHÚC NHẮN TIN gửi nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên

Thẫn thờ bật tới bật lui
Tìm dòng tin nhắn chơi vơi một mình
Trách cho bạc mệnh duyên tình
Để mà nhung nhớ bóng hình nghìn năm.


Cẩm Linh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 13/05/2011 07:07:15 PM)

Con tim gùi mỗi chữ “Tình ”

Mà sao thấp thỏm giật mình trong mơ?
*****

Bởi con tim biết đợi chờ
Càng yêu càng để thì giờ lặng im

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 13/05/2011 04:45:13 PM)

Cảm nhận MỘT KHÚC NHẮN TIN của nhà thơ NGUYỄN THANH TUYÊN

Ai khêu nhung nhớ một mình
Ai đem nhung nhớ bóng hình trong mơ
Để câu thơ khóc đợi chờ
Ai đem giông bão rét bờ thi ca

Các bài khác: