Thứ ba, 23/06/2026,


Bao giờ gặp lại được em (Lê Hằng) (12/05/2011) 

BAO GIỜ GẶP LẠI ĐƯỢC EM

 

Lê Hằng

 

Thôi đành em đã quên anh

Mong em giữ lấy những nhành đào xưa

Ngọt ngào bên bến sông mưa

Những lời hẹn ước vẫn chưa phai mờ

 

Cung đàn lỡ đứt dây tơ

Phong phanh duyên bạc thẫn thờ bến mơ

Về đâu ánh mắt đợi chờ

Thuyền em giờ đã bến bờ cùng ai

 

Tâm tư phảng phất hương nhài

Anh xây trên cát lâu đài nhớ thương

Duyên xưa đã lỡ đoạn đường

Đơn côi trăng vỡ đêm trường chơi vơi

 

Thu vàng lệ úa sầu rơi

Chiều buông thương nhớ đất trời lặng thinh

Sông xưa bóng liễu in hình

Thương em – Nghẹn thắt mối tình trong tim.

 

L.H

 

_________________

Tác giả Lê Hằng (Hà Nội), ĐT: 01687001268

Email: huongthamlh@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Van Ngua - nguavanbh@yahoo.com - 0905345866 - 12 hang rao-ĐN  (Ngày 17/05/2011 08:10:26 AM)

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông được thể hiện tinh tế cùng Nguyệt Hoa Cầm với con thuyền đơn côi bên dòng sông hiu quạnh, bài thơ chứa đựng nhiều cảm xúc mà chắc chỉ có thi sĩ HÀN MẶC TỬ mới thể hiện được những cung bậc tình cảm đó bằng những vần thơ! LH chắc có lẽ là một ngôi sao mới trong làng THƠ TRỮ TÌNH. Có bài thơ của HMT chia sẻ cùng LH:
MỘT NỬA TRĂNG
Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi...
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột,
Gió làm nên tội buổi chia phôi !
Chúc LH luôn mạnh khỏe hạnh phúc và có nhiều bài thơ hay!

  Trần Ngọc Anh Thư - thuvy2004@gmail.com - 01664920929 - 53 Quang Trung  (Ngày 16/05/2011 07:37:15 PM)
Những cuộc tình chia ly bao giờ cũng là những cuộc tình đầy hoài niệm và tiếc nuối.
Tôi không làm thơ nhưng thích đọc những bài thơ tình sâu sắc và đằm thắm như thế này !
  thu vy - thuvy2004@gmail.com - 01664920929 - 53 Quang Trung  (Ngày 16/05/2011 07:37:02 PM)

Những cuộc tình chia ly bao giờ cũng là những cuộc tình còn dang dở, đầy tiếc nuối và hoài niệm.
Thơ của Lệ Hằng ngẫm sâu và chan chứa tình. Ngọt ngào và đằm thắm !!!

  Hoàng Kiên - hoangkienhcm@yahoo.com - 01229103257 - Số 5, Nguyễn Văn Linh, Hồ Chí Minh  (Ngày 16/05/2011 09:29:34 AM)
Xin chia sẻ với bạn bài thơ yêu thích của mình. Đây là một bài thơ tình, có lẽ, bạn sẽ thích nó:
Tôi và em
Tơ non đến thế là cùng
Bên em núi đá xem chừng cũng non
Bỗng dưng em ạ, tôi buồn
Ngày mai còn đấy, nhưng còn em đâu!

Ngày mai bóng nước chân cầu
Hạt mưa rơi lạnh, khác màu nước trôi
Em như ráng đỏ chân trời,
Tôi như sóng khát, tan nơi gọi tìm

Tay em phủi hạt bụi chìm,
Tôi rơi xuống đất cháy lên lốc mờ
Em như tăm cá lững lờ
Tôi quăng lưới vớt dọc bờ sông trôi.

Lưới mòn vớt cạn buồn vui,
Vớt lên thả xuống riêng tôi đắm chìm.
Mình chia sẻ với bạn bài thơ nay sở dĩ mình cảm nhận được tâm trạng của bạn cũng gần như thế. Mình nghĩ rằng, tình buồn rồi cũng sẽ qua! Nếu ta cứ cố níu kéo, cả hai sẽ cùng cảm thấy khó chịu. Có lẽ người ấy giờ đây cũng đã có một gia đình hạnh phúc, tôi cũng không thể vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến tình cảm hạnh phúc thiêng liêng ấy được.Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì bài thơ này
  Đỗ Danh Tám - dodanhtam@gmail.com - 0988897745 - Trung tâm ứng dụng công nghệ cao, Bộ xây dựng  (Ngày 13/05/2011 11:47:22 PM)

Mình có đôi lời muốn chia sẻ với tác giả bài thơ "Bao giờ lại được gặp em".
Không ngờ "Dì giáo" của anh
Hai mươi năm trước đã dành cho ai?
Đời người như cánh hoa mai
Nở trong giông tố không phai tấc lòng!!!

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 12/05/2011 10:46:28 PM)

Đôi dòng xin gửi nhà thơ Lê Hằng
VẪN ĐỢI VẪN CHỜ
Nhành đào em giữ đến nay
Nhớ lời hẹn ước đêm ngày mộng mơ
Thuyền em vẫn đợi vẫn chờ
Bao giờ anh kết dây tơ cung đàn??

Cẩm Linh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 12/05/2011 06:29:47 PM)

Lấy chữ của BAO GIỜ GẶP LẠI ĐƯỢC EM cảm tác

THUYỀN MỘNG ĐÀN MƠ

Thuyền xưa giờ đợi bến mơ
Đàn xưa đứt nghẹn dây chờ lặng thinh
Cung thương buông vỡ lệ tình
Trăng in, trên cát in hình tim rơi.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: