CHẮT NẮNG

Nguyễn Minh Khiêm
Chắt từng giọt nắng cuối xuân
Tưới lên chiếc lá phong trần để xanh
Để hy vọng sáng trên cành
Bao nhiêu rơi rụng nảy thành chồi non
Bao nhiêu ẩn khuất u buồn
Cháy thành ngọn lửa khơi nguồn bình minh
Giương lên một cánh buồm xanh
Trái tim lộng gió dẽ mình mà đi
Hoá dòng sông tuổi dậy thì
Lao vể biển chẳng biết chi bến bờ
Lại đầy lộc biếc non tơ
Lại tia chớp rạch giấc mơ thuở nào
Còn bao nhiêu cái lao đao
Gom về mở tiệc đãi khao bạn bè
Đốt mình cầm lửa sang hè
Chắt tia nắng muộn bỗng nghe sấm rền
19.4.2011
N.M.K.
__________________
Liên hệ Nguyễn Minh Khiêm
(Thanh Hoá)
|
HỎI |