NHỚ NGƯỜI QUAN HỌ

Nguyễn Lâm Cẩn
Chiếu nền, xếp nón quai thao
Mớ ba mớ bẩy, yếm đào để đâu!
Chân bùn, tay lấm đất nâu
Chiều đông lơ lửng mấy câu huê tình
Í… a… đâu giữa sân đình
Mắt đưa em gọi “ơi mình” mà nao!
Xin em đừng hát lời chào
Câu quan họ cổ, trầu nào chẳng cay
Xin em đừng nắm cổ tay
Để anh ngơ ngẩn hết ngày sang đêm
Môi nồng nhấp chén rượu êm
Uống câu quan họ đến mềm lòng nhau!
Hồn xanh thắm vỏ trái cau
Cho vôi trinh trắng lên màu đỏ tươi
Chấp tay nhận lấy lời mời
Sông Cầu nước chảy giữa trời lơ thơ
Cầu giải yếm bắc lửng lơ
Ơi người quan họ có chờ nhân duyên?
Đêm mơ cái lúm đồng tiền
Ngày mơ đôi mắt hạt huyền ai đây!?
Mặt trời xịch phía đằng tây
Tỉnh ra
Ừ nhỉ
Nơi này nơi nao?
Miệng cười lệch nón quai thao
Nhớ người quan họ chiêm bao đường về!
N.L.C
_____________________________
Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn
Hội VHNT Hải Phòng
266 Đản Dị, Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội
Tel. 012666222061
Email:nguyenlamcanna@gmail.com
|
Nếu duyên vẫn còn...
Phải lòng câu hát :"Còn duyên"*. Mà người mắc cạn trong thuyền mắt nhung Buâng khuâng :"Con nhện chăng mùng"* "Lời thương đã ngỏ..."* ngập ngừng trao nhau... Anh qua sông Đuống , sông Cầu. Ăn trầu cánh phượng đi đâu cho đành... Vôi nồng quyện với cau xanh. Phải duyên trầu thắm môi anh môi mình... Cong cong uốn lượn mái đình. Mượt mà câu hát trữ tình lắng sâu. Em là thôn nữ trồng dâu. Bên khung dệt vải...áo nâu quê mùa. Quanh năm dầu dãi nắng mưa. Không thanh giọng nói , mà chua vị phèn... "Em là ai?"...xin giấu tên. Ngại ngần một thoáng sẽ quên mà người... Anh rằng"...hồn giống thuyền trôi Đến đây mắc cạn...bởi lời hát em" Nhớ nhau :"Đến hẹn lại lên"* Hội Lim gặp lại nếu duyên nợ còn... Thương Giang Gửi nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn:
|