HOA RƠI CỬA THIỀN
Nguyễn Thanh Hà
Đêm tàn bến nước sông trôi
Phù sa ửng đỏ chân trời hè sang
Vẳng nghe tiếng mõ nhịp nhàng
Bàn tay tiên, với dịu dàng tụng kinh
Hỡi người quân tử áo xanh
Ngựa hồng dừng vó, dạo quanh cửa thiền
Phật Bà như mới hiện lên
Hay là Tiên nữ đang trên cõi trần
Sân chùa cây đại sang xuân
Mấy bông huệ trắng tần ngần chưa rơi
Hoa bên cửa Phật bồi hồi
Tiếng chuông tiếng mõ thay lời dứt day?
Ai đưa em đến chốn này
Ngày xưa Tượng Đất, ngày nay Tượng Vàng
Khách tình dâng Phật nén nhang
Nghe nhoi nhói, thức rộn ràng con tim
Bóng câu, tăm cá khó tìm
Nâu sồng giấu sự nổi chìm tháng năm!
N.T.H
______________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hà, ĐT: 01668383020
Địa chỉ: Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
Email: nguyenthanhhahy@gmail.com
|
"...Khách tình dâng Phật nén nhang
Nghe nhoi nhói, thức rộn ràng con tim..." Xin thức và đồng cảm tặng Anh Thanh Hà bài thơ NGHE TIẾNG MÕ CHIỀU Sáng chuông, chiều mõ, tối thiền Ngộ Năng, tu đức thánh hiền phải không?... Aó khăn một kiểu nâu sồng Tụng kinh trút bỏ bụi nồng chưa phai. * Quên đi chức, sắc, tiền tài Mà lòng trĩu nặng, u hoài đan xen Nhiễu nhương cuộc sống bon chen Mong người cứu độ, sang hèn thiện tâm. * Di đà, có đức, có tầm Cho đời thanh thản, tự tâm tu hành Phúc, đức tại mẫu lòng lành Chuông ngân, lắng đọng tâm thành Ngộ Năng. Đem thân nương náu cửa Thiền Lấy chữ của HOA RƠI CỬA THIỀN cảm tác Bấy lâu đọc Nguyễn Thanh Hà |