ĐÊM
Nguyễn Tấn On
Sóng biển gọi cát hoang mang
Dã tràng nhướng mắt lạ hàng phi lao
Ta nghe phù phiếm làm sao
Một con còng gió đụng vào ngày xưa
Cam Ranh đổ nắng phơi trưa
Bụm cơn gió hiếm mới vừa đi qua
Hoàng hôn đỏ phía chiều tà
Biển xanh nhúng nguyệt đêm pha – sóng hồng
Vô tình hạt cát phiêu bồng
Con trai ngậm mấy mùa đông buốt đời
Trở thành ngọc những đầy vơi
Tình ai trang điểm… buồn khơi dấu hài
N.T.O
__________________
Tác giả Nguyễn Tấn On, ĐT: 0975.079.639
Đ/c: 69h1,Nguyễn Văn Trỗi, TP.Đà Lạt
Email: nguyentrandalat@yahoo.com
|
Đọc ĐÊM CAM RANH của nhà thơ Nguyễn Tấn On. Cẩm Linh xin có đôi dòng cùng ĐÊM CAM RANH
BIỂN TÌNH Hoàng hôn tô sắc biển tình Sao em lặng lẽ một mình mộng mơ ? Hàng dương đứng gió thẫn thờ Tình em vẫn thế bơ vơ đợi chàng Thấy anh còng gió bẽ bàng Dã tràng se cát bâng khuâng tối trời Cẩm Linh Lấy chữ của ĐÊM CAM RANH cảm tác Vô tình hạt cát phiêu bồng |