LỜI RU CỦA MẸ
Tặng bạn Lưu Thị Hạnh
Cao Phú Cường
“À ơi...” Mẹ ngồi ru con
Giữa trưa nắng ngắm, tre tròn mắt trông
Quạt mo mát giấc ngủ nồng
Hồn thơ con thả trên đồng quê hương
Thấy cò trắng bay rợp đường
Thấy ông đào đất trong vườn trồng cây
Thấy cha cày đỏ đường cày
Kìa! Chim xây tổ từng ngày nuôi con…
Mồ hôi trôi xót từng hòn
Mới hay lời mẹ sắp mòn ca dao
Giật mình. Mẹ bạc mái đầu
Muốn đem phép lạ nhuộm vào, mẹ ơi!
C.P.C
_____________________
Tác giả: Cao Phú Cường, ĐT: 01688720486
Trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang
Email : phucuong.cao@gmail.com
|
Xin chân thành cảm ơn các ý kiến đánh giá về bài thơ "LỜI RU CỦA MẸ". Tác giả mong thường xuyên được gặp các thi hũư, bạn đọc gần xa ở lucbat.com và trong cuộc sống. Trân trọng!
Trong thời buổi hiện nay - thời hiện đại, có được một bài thơ như "Lời ru của Mẹ" quả thật không dễ dàng một chút nào. "Lời ru của Mẹ" đã vẽ nên, đã gợi lại những hình ảnh thân thuộc, khó phai mờ khung cảnh làng quê yên bình trong trái tim của mỗi chúng ta. Hòn mồ hôi thì quả là độc đáo, thưa thi sĩ trẻ Cao Cường! Lấy chữ của LỜI RU CỦA MẸ cảm tác |